Các chị em có kinh nghiệm sanh lúc Tết giúp mình với! Theo siêu âm thì mình sẽ sinh vào tuần từ 29,30 tết đến mùng 1,2,3,4 :Straightf: Mình sẽ vào BV Hùng Vương. Mình có theo bs tư. Nhưng mình lo là tới lúc đó, nhà nhà nghỉ Tết, ko biết lúc đó bs ấy có chịu vô đỡ ko nhỉ? hay bs tư cũng nghỉ Tết ko thèm làm ( vì trong năm kiếm đủ rồi :Crying:) Có mẹ nào biết chuyện này ko? Còn trong bv tình hình thế nào, có nhiều người ko, hay vắng hoe. Nghĩ tới thấy sợ quá! Có khi nào vô nằm lăn lóc ở đó ko ai để ý ko nhỉ? Và tình hình mình cũng bi đát lắm. VC mình ở SG, còn 2 bên ba mẹ thì ở quê. Mẹ ruột mình ở quê ko lên dc vì chị dâu ở quê cũng sinh. Mẹ chồng thì tay chân yếu nên có lên cũng ko giúp đỡ dc gì nhiều. Có gia đình mấy anh chị nhưng cũng có con nhỏ, cũng phải về quê thăm họ hàng nên cũng ko giúp gì dc. Nếu thuê người thì tết họ có làm ko? Mình phải tìm người giúp nuôi đẻ lúc Tết nhất thế này ở đâu hả các mẹ. Giá cả có mắc hơn nhiều ko? Mình thấy lo quá, ko có kinh nghiệm gì, các mẹ giúp với nhé! Liệu có 2 vc thôi thì làm được hết việc ko hả các mẹ? :Worried: