Các mẹ ui, em di siêu âm lúc 21 tuần (4D) ở bệnh viện bs không cho biết giới tính, vậy là mấy ngày sau em ra phòng khám tư nhân siêu âm trắng đen thì bác sỹ đo con em được 430g, con khoẻ, em hỏi là trai hay gái, bác sỹ bảo giống mẹ, hic hic, thất vọng quá, vì em đang mong cu tí (đã có 1 con vịt ở nhà rồi). Các mẹ có ai siêu âm gái mà ra trai không? Vì bé này em nghén nhiều hơn bé đầu & thèm ngọt, ai cũng bảo con trai, mà bé cũng đạp nhiều lắm, con gái gì mà quậy thế? Các mẹ cho em ý kiến với nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các mẹ còn nặng tư tưởng phân biệt giới tính quá vậy, không thấy ai lập topic than rằng con...
Chào bạn,
Mình cũng có 1 cô công chúa đáng yêu gần 3 tuổi rồi. Cũng tính sinh đứa nữa năm Sửu nhưng canh mãi mà...