Chào các chị :Rose:


E có em bé khoảng 6w rồi ạ, ăn uống k được và hay buồn nôn lắm, vì bọn em chưa có kế hoạch j cho việc có bé nên trước khi mang bầu e cũng k có nạp đầy đủ dinh dưỡng hay có sự chuẩn bị tốt nhất cho bé. Liệu như vậy con e có đc đảm bảo k các chị?


Còn 1 điều nữa mà giờ e đang hết sức lo lắng, đến mất ăn, mất ngủ và chỉ khóc vì buồn (e biết điều này k tốt cho con chút nào :(). chả là mấy hôm trước e đi công tác xa nhà bằng xe máy (cách 60km) đường hơi sóc, e ngồi xe máy nên có đôii chỗ gặp ổ gà :( sau khi đi công tác về e có thấy ra 1 chút máu, màu hơi nâu. E có nằm nghỉ ngơi thì tình trạng có vẻ đỡ đi chút ít, k ra dịch màu nâu nữa mà chuyển sang hơi vàng vàng :( (Em k hề cảm thấy đau bụng), ngày hôm qua e k thấy ra chút nào, nhưng đến hôm nay lại thấy dính ở băng vệ sinh hàng ngày, nhìn giống như kinh nguyệt ở ngày cuối cùng ấy. Màu nâu và 1 ít thôi :Crying: Giò e lo lắng vô cùng, k bít con e có sao k? E lo lắng đến nỗi stress và chồng e cứ phải an ủi, động viên mãi. Bọn e định chiều mai mới đi khám đc vì k sx được time.


Các chị ơi, e như vậy là bị làm sao hả chị? Liệu con e có sao k?


Em cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với e :Rose: