chào các mẹ, giúp mình với. cu Tũn nhà mình được 34 tuần rồi mà tự nhiên 2 ngày hôm nay lười quá chẳng chịu "tập thể dục" gì cả. lâu lắm mới cựa quậy rất nhẹ. Trước thì cu cậu vẫn đạp lồi bụng mẹ lên. Mình có chạy đi khám thì lúc siêu âm cu cậu cũng đang ngủ. Bsĩ dặn là nếu ngày mai mà vẫn đạp ít thì vào viện kiểm tra! Trời ơi! Không biết có sao không nữa! Nói ra thì xấu hổ nhưng tuần trước mình có ăn mực nướng và bị đau bụng đi ngoài + nôn trong 1 ngày. Sau đó thấy bình thường lại chủ quan không đi khám ngay. Hôm nay thấy bé đạp ít mới khám. Thực sự là đang lo lắng quá. Có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này thì chỉ cho mình với.