em cứ thắc mắc là em bé trong bụng mẹ lúc nào ngủ, lúc nào thức. Cu Bi nhà em đến tầm 10h tối là chẳng thấy ngọ nguậy gì cả, chả bù ban ngày cậu cứ tí toáy suốt. Nhờ các bác nhiều kinh nghiệm trả lời giúp để em còn cho cháu nghe nhạc tí, giờ sang tháng thứ 6 rồi mẹ cháu mới cho cháu nghe đây. Phải hỏi các bác xem kẻo cứ khi nào cháu đang ngủ ngon thì mẹ cháu bắt đầu tra tấn cháu bằng nhạc làm cháu mất ngủ, lại còi rí còi rị luôn thì chết.


Tranh thủ hỏi luôn các bác về nhạc tí: cho em bé nghe nhạc khoảng bao lâu là vừa, phải dùng tai nghe áp vào bụng mẹ đúng không (kể cứ mở đĩa ko phải dùng tai nghe để cả 2 mẹ con cùng được nghe thì thích nhỉ), em có mấy đĩa nhạc cổ điển gồm giao hưởng Moza, piano Beethoven, Sopanh,... cho em bé nghe được không hay phải mua đĩa dành riêng cho em bé.


Mong sớm nhận được hồi âm của các bác :5: