Lúc siêu âm bs nhìn màn hình 1 lúc là e sợ lắm rồi, e có đưa cho bs kết quả triple test e làm lúc 16w để bs theo dõi kỹ hơn. E được 18w ạ


Kết luận 2 bên bể thận giãn nhé, trái 6.7mm, phải 6.6mm, e hỏi bs có sao k, có nguy hiểm k, bs chỉ bảo theo dõi tiếp, 3-4 tuần nữa theo dõi tiếp và hỏi e đã siêu âm lại bác sỹ Cường chưa (tuần 12 e có siêu âm bs Cường mà). BS bảo có thể bị suy thận, hic hic


e về thẳng công ty để sớt trên mạng thì thấy cũng nhiều c bị như e nhưng mà e vẫn k hiểu có cách nào khắc phục k để lần sau đi siêu âm nó nhỏ lại.


Còn cái não thất bên là 6mm, bs bảo chưa phải giãn nhưng cao, có nguy cơ, hic hic. E chết mất thôi, sao mỗi lần đi khám lại có nhiều vấn đề thế này.


Bs bảo cái này cũng liên quan đến dị tật ống thần kinh vì kết quả triple test của e là nguy cơ dị tật ống thần kinh cao mà.


Còn mặt mũi thì bs bảo bình thường, xưonưg sống cũng bình thường.


Hu hu c nào có kinh nghiệm chia sẻ với e với. Tối về e phải nói kết quả với nhà chồng e rồi, hic hic