Tính đến hôm nay em được xê dịch 26 tuần, 4 tuần nay thỉnh thoảng bị ra khí hư màu nâu (khoảng 5-6 lần rồi), lần nào em cũng ghi lại ngày ra cả. 3 lần đầu đi siêu âm bác sĩ đều nói thai phát triển tốt, còn vụ ra kia thì yêu cầu nghỉ ngơi. Đầu tuần trước em bị ra khí hư màu hồng nhạt nhạt (chưa phải đỏ tươi). Thế là bác sĩ nói nghỉ ngơi bất động. Em nằm ở nhà cả tuần luôn. Đến hôm nay đi làm lại, thì đêm qua lại thấy nó ra lay lắt ít như kiểu bị thấm nước có màu. Chồng đèo đi làm, vừa kiểm tra lại thấy ra khí hư màu nâu. Lượng ra của em ko ồ ạt, hay liên tục, và mỗi lần ra ko nhiều, nó chỉ như khí hư bị ra nhưng lại có màu nâu.


Một chị cùng chỗ làm nói giống hiện tượng đứa em chị ý bị dò nước ối, cũng ra màu nâu, nhưng lênh láng và nhiều hơn em nhiều lắm lắm, đúng kiểu bị ra ồ ạt, và phải sinh non lúc 5,5 tháng, được có 6 lạng thôi, thấy chị ý nói báo còn đưa tin. Rồi nuôi theo kiểu chuột túi, nên h được 5kg rồi. Rồi chị ý nói e đang ở tháng e bé xoay ngôi, nên cũng bị ảnh hưởng.


Nói nhỏ là vợ chồng em cũng liều, vì cứ cuối tuần được nghỉ lại xxx 1 lần. 4 tuần vừa rồi cũng vậy. Nhưng từ tuần nghỉ dài là chồng em cấm tiệt. Nói thật là ko xxx thì em vừa muốn vừa thương chồng, mà chồng e thì hoàn toàn ko ép hay khơi gợi, toàn em chủ động :Silly: nhưng h thì em nghe lời chồng vậy.


Có mẹ nào bị giống e, hay quen ai đó giống e, cho em biết với và cho em kinh nghiệm với. Chiều nay thì chắc chắn e phải đi khám để hỏi xem có phải do em bị dò nước ối giống chị cùng chỗ làm nói ko.