Các mẹ ơi, mới đầu hè mà đã nắng nóng ghê quá, ko biết các mẹ có khó chịu lắm ko? em mới đc 14w, chưa nặng nề gì cả mà đã thấy uể oải, bí bách trong người rùi. Mà trời nắng chẳng muốn ăn uống j cả các mẹ ạ, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món canh chua, canh hến, canh cua là ăn được hết bát cơm thôi ( mà mấy món cua hến đó phải ngày nghỉ mới có tgian làm chứ ngày thường em đi làm về cũng muộn, hic ). Đến bữa ăn bữa chính chẳng biết nấu món gì cho dễ nuốt, đau đầu ghê :)


Có mẹ nào có kinh nghiệm/ gợi ý nào đế giúp em và 1 số mẹ dễ thở qua mùa hè này với :D


Em cảm ơn nhiều ạ