Chào các mẹ!mình cũng dự kiến sinh vào ngày 17/9. Mình ước gì được sinh đúng ngày đó, vì đó là ngày sinh nhật của mình.Nhưng mọi người thường bảo con so ra sớm.Hiện tại mình đang tuần thứ 36.tuần thứ 35 mình đã đi làm hồ sơ đăng ký sinh dịch vụ trọn gói ở bệnh viện phụ sản Hà nội rồi.Thủ tục cũng đơn giản lắm.mình đã làm hết các xét nghiệm rồi.tại sợ sinh sớm nên phải đi làm sớm cho yên tâm.bé nhà mình 35 tuần được 3kg rồi. Mình tăng được 15kg.Mình thỉnh thoảng cũng bị đau bụng như là đau bụng kinh ấy, nhưng chỉ đau 1 lúc là đỡ,chẳng biết có phải tử cung co bóp ko mà lại có triệu chứng đau thế nhỉ?