Công nhận, chồng xử "em nó" quá đẹp, nhờ vậy mà vợ đẻ sướng thiệt!!!
Các mẹ ơi, có chuyện này thầm kín lắm, em trốn vào đây thủ thỉ với các mẹ tí nhé!
Chẳng biết động lực gì mà khi em có bầu, chồng em cứ hừng hực các mẹ ạ! Khiếp, nhiều lúc ở chỗ vườn không nhà trống chồng cứ muốn ấy ấy, em ngượng muốn chết nhưng công nhận cũng: THÍCH.
Nhưng cứ mỗi lần được chiều xong, anh ấy cứ than “đám cỏ” nhà em quấy rối, làm anh í đau rát. Nhiều lần anh đề nghị xén cỏ cho quang đãng, thằng nhỏ dễ mần nhưng em không cho vì sợ nhỡ chẳng may nó cụt lủn, không dài thêm ra thì khổ…
Nhưng lúc em sắp sinh, đùng đùng ở đâu chồng về, kéo vợ lên phòng rồi đòi:
- Em nằm xuống đi, anh làm cái này!
- Không, có gì đợi đến tối chứ giờ em bận lắm!
- Có mất nhiều thời gian đâu mà, đi, nói nghe chồng thương nhiều!
- Gì, mỗi lần anh xxx cũng hơn nửa tiếng chứ ở đó mà lẹ được.
- Ơ, ai bảo anh làm chuyện ấy! Chuyện khác! Anh muốn…
Rồi thì chồng thỏ thẻ vào tai em một kế hoạch mà chính em, đàn bà hẳn hoi cũng hoảng cả hồn. Chồng bảo em nay mai nữa là sinh rồi nên phải tỉa tém đám cỏ ấy đi. Khi em hỏi anh nghe tin này từ ai thì anh nói học lỏm mới sợ chứ!
Chẳng là chồng em có bạn cũng vợ vừa mới sinh. Ông đó truyền kinh nghiệm đưa vợ đi sinh cho chồng em nghe, rồi cũng truyền luôn cái vụ xử em nó. Em thì lần đầu tiên nghe nên chưng hửng, chẳng biết đáng tin hay không nên cứ vùng vằng. Thành ra, xin trì hoãn để tham khảo thêm.
Sáng hôm sau, em đi vệ sinh, thấy máu hồng dính ướt quần liền vào thúc chồng gọi taxi ngay. Đang lúc rối như canh hẹ, em chẳng nghĩ được gì nhiều vậy mà chồng em, anh í cứ nhắc lại chuyện xén lông, xén cỏ. Anh bảo cách này y tá bày hẳn hoi nha! Họ nói:
Khi vùng kín được “phát quang” sạch sẽ và gọn gàng thì khi sinh xong mình sẽ dễ dàng chăm sóc vùng kín hơn mà không hề lo sợ nhiễm trùng.
Vùng kín sạch sẽ cũng sẽ cùng giúp mình đỡ bị xí hổ hơn khi các bác sĩ kiểm tra trong suốt quá trình tử cung giãn nở.
Với các mẹ sinh thường qua ngả âm đạo, việc vệ sinh vùng kín sạch sẽ sẽ rất tiện lợi cho chuyện cắt, rạch và khâu tầng sinh môn đấy ạ. Sướng nhất là đỡ có cảm giác rin rít rợn cả da gà khi các bác sĩ khâu sống í!
Sau sinh, nguy cơ nhiễm trùng vùng kín sẽ càng cao, nhờ làm sạch sẽ vùng kín mà mình cũng đỡ phải lo.
Đấy, nhiêu đây lý do đủ thuyết phục các mẹ chưa? Em thì xìu luôn rồi nhé, sướng thế còn gì bằng. Nhưng các mẹ nhớ phải làm cho đúng chứ không thì lãnh đủ tác dụng ngược:
- Dụng cụ xén cỏ phải đảm bảo được vô trùng cẩn thận.
- Khi cắt, nếu đau phải hô to lên để người cắt còn biết mà nhẹ nhàng.
- Nếu thấy xí hổ, tốt nhất nên nhờ chồng xử đẹp trước ở nhà vì để đến tay y tá làm thì ngượng lắm ấy!
Sau cùng, các mẹ nhớ, dù sinh thường hay sinh mổ thì việc vệ sinh lông mu là một thủ tục nhỏ cần làm trong quá trình chuyển bị sinh nở nên mẹ đừng lo nghĩ gì cả. Nếu chồng có gợi ý thì cũng bình thường chứ đừng phản ứng thái quá vì anh í cũng chỉ có ý tốt muốn cắt tỉa cho vùng lông mu bớt rậm rạp, giảm nguy cơ nhiễm trùng mà thôi!
Kể ra chuyện này cũng hơi ngượng miệng nhưng xem ra em cũng là trường hợp hiếm được chồng chăm đến từng chân tơ, kẽ tóc đúng nghĩa các mẹ nhỉ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1