Chào các mẹ.



Em đang mông lung quá. Em đang có bầu hơn 4 tháng rồi. Và hôm trước em siêu âm thì tốt ko có gì bất thường cả. Hôm sau bạn rủ đi massage chân. Sẵn chân đang mỏi em ừ luôn. Đầu tiên phải ngâm chân vào cái chậu như bàn chông , và rung rung. Được khoảng 15phút thì không ngâm nữa và bắt đầu massage bằng tay. Công nhận là massage thíc thật đấy . Nhưng hôm nay tình cờ em đi siêu thị thì thấy nói máy masage chân có tia hồgn ngoại và người có bầu ko được sử dụng. Em có gọi điện hỏi chỗ masage thì họ nói chậu rung đó là chậu rẻ tiền có hơn 100ngàn /cái thôi thì làm sao có tia hồng ngoại được. Máy có tia hồng ngoại giá 2triệu cơ, họ ko thể đầu tư loại máy đó với số lượng nhiều cho phòng massage. Nhưng em vẫn lo từ lúc đó đến giờ, các mẹ chia sẻ với em ko thì em ko ngủ được:Crying: