có mẹ nào siêu âm bác sĩ Sơn 167 Lạc Long Quân bị nhầm giới tính chưa ạ ?
Hôm qua theo dự kiến là em được 11 tuần. Chả là em thấy tức tức bụng nên quyết định đi siêu âm kiểm tra xem có vấn đề gì không. Em đã qua phòng khám bác sĩ Sơn 167 Lạc Long Quân vì em nghe bảo bác này siêu âm chuẩn, là trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh bệnh viện E. Như các mẹ khác em được yêu cầu đi lại nhanh chân vài phút trước khi siêu âm. Ấn tượng của em lúc bác siêu âm là tương đối kĩ. tuy nhiên khi siêu âm bé nhà em cứ nằm nghiêng, máy thì k rõ nét lắm nên em k nhìn thầy gì mấy. E cũng không hỏi nhưng bác sĩ phán luôn : bác nghĩ là con gái nhé. Mình hỏi lại mấy phần trăm, bác ấy bảo chắc 80 %. Em cũng tò mò k biết làm sao mà bé nằm nghiêng bác lại biết là con gái. em thấy bác ấy vẽ mũi tên xanh chỉ phần dưới của bé, kiểu như k thấy cục be bé gì thò ra nên k có chim ( bé nằm nghiêng, khép chân).
Em băn khoăn quá k hiểu sao bác phán được con gái. Có mẹ nào như em không ạ ?Liệu 11 tuần có sớm quá k ? Em thì con nào cũng được nhưng chồng lại thích thằng ku. Giờ bác sĩ phán luôn làm em thấy băn khoăn quá. Bé đầu của em là bé gái, em siêu âm vào 11 t 4 d và cũng chính xác. K lẽ bé này cũng thế ạ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1