có mẹ nào linh cảm thai con trai mà siêu âm lại ra con gái không?
Mình bầu tập 2, canh trứng mấy tháng không đậu thai, nên quyết định thôi không canh nữa, theo dõi gần ngày RT thôi, vì mấy tháng thấy chuẩn ngày RT rồi mà thì tháng đó lại đậu(chu ki mình thường 31-32 ngày, RT tầm 17-19). Chờ mãi thai mới vào tổ, mừng gần chết bs còn bảovề tổ muộn thế này dễ con trai lắm. Đến lúc này nghén kinh khủng ko ăn được cái gì, cơm ngày chỉ ăn 1 bát chan canh rau, nước còn ko uống được, dật dẹo 3 tháng trời (tập 1 cũng nghén nhưng không đến nỗi như thế, chủ yếu là nghén ngủ nhiều :-*) mẹ sút 3kg. Đi sâ mốc 12 w bé phát triển tốt, chỉ số bình thường, bs phán khả năng con trai, rất phấn khời vì tập 1 con gái rùi, nhưng chưa tin lắm vì thai còn bé quá chờ mốc 14w sâ lại, thì bs khác kêu nhìn chưa rõ, hic dễ con gái lắm.:((:(( thấy buồn man mát, tớ vẫn chưa tin.
Mốc 16w tuần đi khám tổng quát, hỏi lại bs giới tính con, 1 bs khác nhé thì bs chắc như đinh bảo giống mẹ, thôi khỏi phải hỏi han gì /:)
về mọi người hỏi tuyên bố là cháu giống chị cháu :)):x vẫn yêu con gái lắm, hihi nhưng kì thực mình vẫn đinh ninh là bé trai, có điều gìđó là linh cảm của mẹ ý, với lại ai nhìn dáng ng tớ cũng kêu là bầu con trai, rùi thì các dấu hiệu khác nữa như nghén khác tập 1 này, xem bói, xem lịch tàu, tính tuổi các kiểu toàn ra con trai. Liệu có phải tớ hơi thái quá không mn hay có lẽ nào bs vẫn nhầm ko nhỉ?[-(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1