Chào các chị trong diễn đàn.


Tình hình là em sinh mổ cháu đầu được 8 tháng thì em có cháu thừ hai nay được 5,5th rùi. Do có cái Uxo với lại cũng 34 tuổi rùi nên em cũng đánh liều có thêm em bé nữa. Cũng do chủ quan nữa vì nghĩ cho con bú nên chắc không có. Hix


Biết là mình đã " Điếc không sợ súng" rùi dưng mà vào những tháng cuối sao em lo lắng quá. Mặc dù đã được bác sĩ chỉ dẫn tận tình, nhưng vào mạng đọc... nhiều ý kiến làm em lo quá.


Các chị có ai đã và đang từng giống em không? Cho em xin chút kinh nghiệm, chia sẻ để mẹ con em vượt cạn an toàn với.


Bé đầu em mang thai vất vả lắm, nghén đến tận tháng thứ 7 mới hết. Nhưng bé này thì chỉ nghén có 4 tháng thui, hiện giờ em thấy rất khỏe, em bé cũng phát triển tốt lắm mặc dù em không dám bồi bổ nhiều... vì sợ.


Giúp em chút kinh nghiệm với để em vững tin hỡn nữa nhé. Thật tình em lo lắng lắm. Hix, huhuhu