Lúc mới mang thai cũng như đa số các bà mẹ khác, mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cộng thêm áp lực công việc làm đầu óc căng thẳng và lắm lúc bị stress. Ông xã rất lo lắng cho 2 mẹ con, tư vấn nhiều bác sĩ thì các bác đều nói là hiện tượng bình thường khi mang thai, và cố gắng vui vẻ để không ảnh hưởng đến con. Thấy tình trạng mình không tốt hơn, vì là giáo viên dạy Piano, ông xã khuyên mình thử học đàn Piano xem sao. Lúc đầu mình cũng ngần ngại, vì cảm thấy học Piano rất khó, mà người thì đang mệt mỏi thì tâm trạng đâu để học. Ông xã động viên mãi, anh nói sẽ tổng hợp giáo trình và tìm phương pháp đơn giản phù hợp cho phụ nữ mang thai như mình. Mình đã đồng ý, lúc đầu là những bài luyện ngón cơ bản, Methode Rose, học nốt, học hợp âm…rồi đệm đàn hoàn thiện dần những bản nhạc cơ bản, tình ca Romance, Proud of you, Mưa Hồng, Sealed with a kiss, Lettre à Élise,… dần dần mình mê Piano lúc nào không hay. Điều quan trọng là mình cảm thấy thoải mái, thư giãn rất nhiều và quên hết mọi mệt mỏi. Có lẽ mẹ vui và khỏe thì bé cũng cảm nhận được; mỗi lần đánh đàn, mình cảm nhận cử động đong đưa của bé như đang cùng mẹ đánh đàn vậy.


177864