Chẩn đoán thai 13 tuần, siêu âm kết quả chỉ có 7 tuần, các mẹ giải thích dùm với
Chào cả nhà,
Hôm nay em phân vân quá, tìm kiếm rồi nhưng không thấy nên mạn phép mở đề tài mới vậy. Hy vọng các mẹ nào có kinh nghiệm thì giải thích phụ với, em đang lo lắm. Chuyện thế này:
- Kỳ kinh cuối của em vào ngày 6 tháng 8, đến ngày 6 tháng 9 thì em có thử Quick Stick, kết quả là 2 vạch. Em mừng quá, gọi cho ông xã về và thử thêm 1 que nữa, cũng 2 vạch. Để cho chắc ăn, 2 ngày sau, mỗi ngày em làm thêm 1 que nữa, tất cả 4 que đều 2 vạch. Vậy là chắc ăn rồi, em đi bác sĩ gia đình và được cho uống viên đa Vitamin dưỡng thai.
- Em được bác sĩ gia đình cho hẹn để đi siêu âm 12 tuần, đây là cái hẹn đi siêu âm đầu tiên. Trong suốt thời gian từ lúc bắt đầu biết mình mang thai đến khoảng giữa tháng 10, em không hề có triệu chứng nghén gì hết ngoại trừ hôm 15/9 bị đau bụng dữ lắm (các mẹ đừng la, hôm đó mấy đứa bạn đãi món gỏi ... đu đủ - lúc đó thì em chưa hề biết là đu đủ xanh không tốt cho người mới có thai). Nhưng tuyệt đối không hề có ra chút máu nào.
- Hôm qua (5/11), em vừa đi siêu âm 12 tuần. Thật là bất ngờ là bác sĩ siêu âm qua đường bụng thì không tìm thấy thai đâu cả, phải siêu âm bằng đầu dò thì mới thấy thai. Sau khi đo kích thước thai và nhịp tim thai, bác sĩ siêu âm khẳng định là thai chỉ có 7 tuần, nhịp tim thai là 124 nhịp trên phút.
- Em quá sốc vì em nghĩ là thai của em phải được ít nhất là 11 đến 13 tuần (tính theo kỳ kinh cuối là 6/8) nhưng kết quả siêu âm thì sờ sờ ngay trước mắt - không thể tin nỗi.
- Em mang kết quả siêu âm về cho bác sĩ gia đình xem, sau 1 hồi suy nghĩ, BS gia đình mới nói là có thể là cái thai theo kỳ kinh cuối 6/8 đã đi rồi, kết quả siêu âm này là cái thai khác, thụ thai vào ngày 2 tháng 10.
Điều em thắc mắc là nếu bác sĩ nói đúng thì cái thai đầu đã đi đâu? Em tuyệt đối không hề bị ra máu :Sigh: :Sigh: Khả năng thứ 2 là có khi nào thử que vào ngày 6 tháng 9 cho ra 2 vạch mà đến ngày 5 tháng 11 siêu âm chỉ cho ra kết quả thai 7 tuần. :Sigh: :Sigh:
Em đang bối rối và lo lắng quá, các mẹ ơi giúp em với.
Chúc mừng meminhtrang nhé. Các mẹ ơi, có ai giúp giải thích dùm không? :Crying: :Crying: Tại sao cái thai đầu của mình lại ra đi không có triệu chứng...
Chúc mừng meminhtrang nhé. Các mẹ ơi, có ai giúp giải thích dùm không? :Crying: :Crying: Tại sao cái thai đầu của mình lại ra đi không có triệu chứng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị ơi, đừng lo lắng quá, em kể chuyện của em đây này.
Kỳ kinh cuối của em...