Em có thai đến nay cũng tuần thứ 9 rồi, tuần thứ 8 đi siêu âm thì đã có tim thai nhưng nhịp tim chỉ 115 thôi, do nội tiết em yếu nên phải tiêm liền nên sau 1 tuần em đi siêu âm lại để xem kết quả thế nào. Hôm qua em đi siêu âm thì phôi thai to lên, túi ối cũng to lên nhưng bs nói ko nghe thấy tim thai chỉ có âm vang thôi. Trường hợp của em, em bé lại nằm ở góc tử cung nên bs nói siêu âm rất khó, bs xoay 4 lần mới tìm thấy. EM lo quá, về khóc như mưa, có người nói em bị lưu. Trưa nay em lại bị ra máu đỏ một chút, đến chiều tối thì có dịch màu nâu, em sợ bị động thai nên nằm yên. Giờ cũng sợ ko đi siêu âm nữa nên chẳng hiểu em bé thế nào rồi. Các mẹ có ai giống em ko, giúp em với, em hoang mang lắm vì bé này là bé đầu của em mà vợ chồng em mãi mới có. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Để mình kể bạn nghe...