em có thai đươc 31 tuần rồi, phát hiện ra từ 22 tuần. 23 tuần em tới bác sĩ Cường siêu âm ông ấy kêu trời. ông ý bảo bánh rau dầy thế này có chết không, rồi bảo nguy hiểm lắm. sau đó hẹn em 2 tuần siêu âm lại. 2 tuần sau em đến siêu âm ông ý bảo bánh rau của em dày lắm, chuyển vào viện khám va theo dõi trong viện. Em về tìm kiếm thông tin và biết bánh rau dày rất nguy hiểm, có thể gây phù rau và thai chết lưu. Em đã vào viện C khám, được hội chẩn 2 lần, và cuối cùng kết luận là bình thường. cũng chính ông Cường siêu âm hội chẩn.Em lúc nào cũng lo lắng ko yên vì biết có những người bị bánh rau dày và ko giữ được thai, ngay cả khi thai da 37 tuan.me nao co thong tin vui long cho em biet voi????Banh rau cua em hien tai 60mm rui. hichic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình xem topic này từ năm 2015 lúc mình mới mang bầu ở tuần thứ 19 và đến bây giờ mới có thời gian chia sẻ kinh...
sáng nay mình dẫn vk lên Hùng Vương khám, thai 11-12 tuần, tất cả đều bình thường, nhưng bánh nhau dày 21mm. Phải chờ thêm 1 tuần...
Mình xem topic này từ năm 2015 lúc mình mới mang bầu ở tuần thứ 19 và đến bây giờ mới có thời gian chia sẻ kinh...
Em hoang mang quá huhuhu... Em bé nhà em tuần...