Em bị trễ kinh từ tháng 1, cuối tháng 1 là hết kỳ kinh. Nhưng đến khoảng 25 tháng 2 thì em ko có kinh, mà chỉ bị ra máu nhẹ, phải dùng BVS hàng ngày hết 1 ngày thì ko thấy gì, sau đó 1,2 ngày lại bị ra máu nhẹ tiếp và cũng hết luôn, rồi em cứ chờ mãi mà ko thấy kỳ kinh tháng đó đâu. Em lo lắng và suy nghĩ đến việc có em bé. Nhưng thử thì chỉ thấy 1v. Sau đó khoảng giữa tháng 3 em có đi SA thử xem sao thì thấy không có gì, niêm mạc tử cung dày 16mm. Bác sĩ có nói niêm mạc dày thì có khả năng có thai và bảo em về thử lại, sau 2 tuần đến khám lại. Em ko có thời gian để đi khám ban ngày, khám buổi tối thì phải khám ở phòng khám khác. Vì quá nóng lòng nên sau 1 tuần là em khám lại ở BS khác và cũng chưa thấy gì, trước khi đi khám lại em thử 2 lần đều thấy lên 2v, v2 thì hơi mờ hơn tí nhưng vẫn nhìn rõ. Lúc này BS bảo niêm mạc vẫn dày 16mm.


4 ngày sau đó e hay bị đau bụng dưới, 1,2 ngày sau thì đau dày lên, ngồi gấp bụng lại e thấy khó chịu vô cùng, bụng trướng to lên. Em sợ quá đi SA lại mặc dù 1,2 ngày nữa mới đến ngày SA lại như đã hẹn.


Kết quả SA chỉ thấy 1 túi âm nhỏ khoảng 5mm cạnh niêm mạc, niêm mạc e dày 13mm. Em có nói đau bụng thì BS hỏi có bị táo bón k? Nhưng e k bị táo bón. Em thấy đau bụng âm ỉ cả ngày, thi thoảng co thắt làm em thấy khó chịu và nhất là bụng chướng lên. BS cho em thử thai thì thấy lên v2 rất mờ, mờ hơn lần trước e thử nhiều. Lúc thử em thấy mình bị ra máu nhẹ. Đến khi về nhà rồi cũng vẫn thấy mình bị ra máu nhẹ, không đáng kể.


Đến bây giờ em ko biết là mình có em bé ko. Em rất lo lắng, cũng ko rõ mình bị làm sao nữa. Các mẹ cho em lời khuyên với.