8-}tình hình là e bị BTĐN, e có dùng thuốc nga phụ khang + viên sắt + sữa ong chúa thì ckk của e đều lại nhưng hơn 1 tháng nay e k uống nữa vì chưa muốn có e bé. Ckk cuối của e là 11/8 nhưng đến 22/9 vẫn k thấy đâu nên vc e có qh. Đc 2 hôm thì lưng e mỏi kinh khủng, ngực thì căng to ra đầu ti cũng to và sẫm màu đi 1 tí xung quanh có nỗi nhỡng hạt li ti. Thì e thử 5 que QT vào 5 ngày khác nhau nhưng đều lên 2 vạch mờ. E hoảng . đi SÂĐD thì bs phán cho nghi thai NTC. Hẹn thứ 3 đi tái khám. Nhưng e k bị đau bụng hay ra huyết gì cả. Chỉ đau khi ăn no vì bụng căng, và sóc hong khi đói thôi.



các mẹ thông thái giúp e với xem tình trạng của e có sao k ạ có phải bị TNTC k ạ. E lo lắm tuy con đến bất ngờ thật nhưng e vẫn yêu ccon và muốn giữ con các mẹ ạ. Vì vc e chờ hơn 1 năm vẫn chưa thấy con nên k trông nữa. Tính sang năm mới đi làm TTNT để bắt ngựa con.