Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại gặp phải vấn đề này. Buồn lắm, khi ngày mai phải đi đình chỉ thai kỳ. Mình không hiểu sao đứa đầu hoàn toàn khỏe mạnh, mình sinh nở cũng dễ thế mà lần mang thai lần này em bé lại có vấn đề. Lần mang thai này không hiểu sao mình cứ lo lắng không yên suốt 3 tháng đầu, và đúng là kết quả thất xấu. siêu âm 4d ở tuần 12 kết luận thai nhi bị phù, có nhiều ổ dịch ở vùng bụng, trán và cổ, tên khoa học là (bệnh hygromakystique). bác sỹ yêu cầu đình chỉ thai ngay vì để lâu em bé cũng không sống được vì thai đã có dấu hiệu không phát triển


Điều mình áy náy nhất là nguyên nhân gây ra bệnh này ở thai nhi, và cũng lo lắng cho lần mang thai sau nữa. Mình đã nằm ở nhà suốt 3 ngày mà chắng thiết tha ăn uống nữa, nhiều lúc cũng nghĩ không hiểu sao số phận lại như thế này.


Thai đã hơn 13 tuần, qua tìm hiểu thì mình thấy xử lý ở giai đoạn này cũng rất nguy hiểm, có mẹ nào bị trường hợp như mình không, chia sẻ cho mình thông tin để đủ can đảm bước vào bệnh viện ngày mai