Em đăng bài ở đây mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ và các chuyên gia. Xin các mẹ hãy cho em lời khuyên thực tế vì search trên mạng toàn ra thông tin làm em rất hoảng loạn và hoang mang. Em đã ở trong nhà được 2 ngày rồi.
Vợ chồng em mới cưới được nửa năm thì cũng mang bầu được 5 tháng. Tiền sử trước đây thì em bị viêm âm đạo và lộ tuyến. Ban đầu em rất lo sợ vì nghe nói lộ tuyến có nguy cơ vô sinh rất lớn. Mà em rất yếu nên ko khám phụ khoa thường xuyên được. Nên khi có bầu thì chúng em quyết định kết hôn và lấy nhau.
Dạo gần đây bụng to dần lên đồng nghĩa với những thay đổi trong cơ thể làm em không khỏi bỡ ngỡ. Từ lúc mang thai nước tiểu em từ trong trở thành màu vàng đậm, khí hư ra nhiều màu vàng xanh, đặc quánh. Khoảng 1 tuần trước thì em bị ra khí hư màu nâu, em cũng hơi hoang mang nhưng tuần trước em có qh với chồng thì ngày hôm sau lúc đi tiểu, chính mắt em nhìn thấy giọt nước tiểu màu hồng (nghĩa là có máu tươi???) Em biết chảy máu bất thường là dấu hiệu nguy hiểm. Bởi vậy nói với chồng.
Lúc này mới biết là bọn em cũng chủ quan vì từ lúc mang thai chỉ chăm chăm đi siêu âm nhìn con mà ko khám tổng quát lấy 1 lần. Trộm vía con em phát triển tốt, đều, 5,6 lần đi khám và siêu âm đều ra kết quả bt ko dị tật. Nhưng lần này đi khám phụ khoa bsi kết luận em bị viêm âm đạo và viêm đường tiết niệu (vì có protein niệu trong máu).
Em quyết định nhờ bsi đặt thuốc để con sinh ra được sạch sẽ. Nhưng đến buổi đặt thuốc thứ 2 bsi bảo nghi em bị Sùi mào gà. Nghe tin mà em shock. Xấu hổ đã là 1 phần, em sợ ảnh hưởng đến con. Lúc ấy bsi bảo nếu đúng mà ko chữa kịp thời thì lúc sinh dễ băng huyết, dịch vào mồm miệng con. Em về nói với chồng thì anh ấy cũng bất ngờ nhưng nói là bh kp lúc để vc nghi ngờ nhau, bản thân a ấy cũng ko có dấu hiệu bị smg. Anh ấy chỉ hỏi em có ảnh hưởng đến con ko. Em nghĩ là nếu sợ vậy thì có thể sinh mổ cũng được.
Hôm sau thì em ko đến khám bsi nữa vì bh cơ thể e yếu, cảm thấy rất đau và sợ mỏ vịt. Em cũng thấy các mẹ nói chỗ ấy ko nên mở ra mở vào nhiều. Em về tự nhìn trong gương thì thấy dấu hiệu khá rõ, và đúng là lúc rửa mà động vào thì ra máu thật. Đọc trên mạng em lại biết thêm thông tin smg do hpv gây ra, ko uống thuốc mà hết đc, phải đốt, nhưng đốt cũng ko khỏi hẳn được. Cái em sợ là hpv có thể lan vào dịch ối khiến con em bị u nhú. Em rất lo về thông tin này. Hôm nọ bsi lại ko nhắc đến nên chồng em cũng nghĩ là ko nguy hiểm đến con.
Hiện tại âm đạo của em rửa cẩn thận nhẹ nhàng thì cũng ko ra máu nữa. Em có cảm giác càng động vào nó càng dễ chảy máu. Nên em quyết định tự đặt thuốc và rửa chè xanh mỗi tối, ko biết có đỡ hơn ko. Nhưng em muốn sinh xong rồi mới tìm cách chữa vì bh cơ thể em đang yếu. Em chỉ lo hpv lan vào dịch ối thì dù có chữa ngay con em cũng ko thoát được bệnh tật.
Em muốn hỏi các chuyên gia và mng là đã có bà bầu nào bị smg, chưa chữa, mà vẫn sinh con ra khỏe mạnh chưa ạ? Khả năng đó có nhiều ko? Xin mọi ng hãy giúp em. Em ko muốn đi thăm khám nhiều vì vào nh bsi ko có lương tâm thì chữa cũng vô ích, bệnh ko khỏi còn nặng thêm. Vợ chồng em hiện nay kinh tế cũng chưa ổn định. Mong mọi ng tư vấn chia sẻ giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1