Sau 4,5 tiếng nhập viện em đã mẹ tròn con vuông ở BV Từ Dũ rồi, chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ!
Trước khi sinh con, em có hỏi kinh nghiệm đi sinh của các mẹ từng sinh ở bệnh viện Từ Dũ nhưng hầu hết chỉ trả lời chung chung, đại khái nên em cũng hồi hộp lắm. Cũng may ca sinh của em diễn ra tốt đẹp, đến nay con đã được 6 tháng rồi.
Nay rảnh, em ngồi chia sẻ chi tiết quá trình sinh mổ dịch vụ của em từ lúc nhập viện đến khi sinh để các mẹ sinh con lần đầu nắm rõ quy trình, bớt lo lắng hơn nhé!
Em theo và khám ở bác sĩ D., vì bị tiểu đường thai kỳ thêm nữa tới gần ngày sinh mà con vẫn chưa quay đầu nên tới tuần 39 em xin bác chỉ định cho sinh mổ và cho giấy giới thiệu.
PHẦN THỦ TỤC CHUẨN BỊ SINH MỔ
Phần thủ tục
Lần 1: Thủ tục nhập viện
Sáng ngày mổ, em đến bệnh viện lúc 6 giờ (em chọn giờ này vì muốn mổ sớm cho khỏe). Em hỏi những người đi trước thì được biết 6 giờ người ta mới bắt đầu giải quyết cho các ca mổ dịch vụ có giấy giới thiệu của bác sĩ như em, nên các mẹ mổ chủ động lưu ý vấn đề này nhé, đừng đi sớm quá mắc công ngồi chờ sốt ruột, mà đi trễ quá cũng mệt vì chờ đợi tới lượt mình được lên bàn mổ cũng khá lâu á.
Sau khi đưa giấy giới thiệu của bác sĩ ra em được hướng dẫn điền phiếu khai thông tin, trình thẻ chứng minh nhân dân (các mẹ nhớ không được quên CMND nha), bảo hiểm y tế (nhưng em không dùng). Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ bản các mẹ sẽ được phát cho một phiếu số và ngồi đợi.
Một lát sau, cô y tá hay hộ lý gì đó gọi tên 1 nhóm chừng 10 người đi qua phòng tiền phẫu là A103 (phòng này nhận mổ dịch vụ trong vòng 24 giờ đồng hồ). Ở đây cô ấy tiếp tục gọi tên từng người + số thứ tự đã được phát khi làm hồ sơ.
Lần 2: Thủ tục chuẩn bị mổ
Đến phòng A103 các mẹ lại tiếp tục nộp đầy đủ các xét nghiệm máu từ đầu thai kỳ đến giờ, do vậy khi đi đẻ ngoài mang theo CMND các mẹ nhớ mang theo đầy đủ hồ sơ khám thai nha (mà các xét nghiệm như dung nạp dường, HIV… phải có dấu mộc đỏ mới được chấp nhận á, còn không phải thực hiện lại) + kết quả các cột mốc siêu âm những tuần quan trọng và 2 kết quả siêu âm gần nhất. Nếu không có sẽ được yêu cầu thực hiện lại, chỉ mất thời gian thôi.
Xong phần nộp và kiểm tra giấy tờ mang theo, tại bệnh viện các mẹ sẽ được yêu cầu và hướng dẫn làm thêm 1 vài xét nghiệm máu, siêu âm quan trọng nữa để đảm bảo ca mổ được an toàn 100%
Phần hồ sơ hoàn tất cô hộ sinh sẽ yêu cầu các mẹ lên giường khám trong, cạo lông mu (cái này nếu có thể các mẹ tự xử ở nhà cũng được nha)
Vậy là xong các thủ tục, chỉ còn chờ gọi tên để lên bàn mổ thôi. Tuy vậy, do khâu kiểm tra hồ sơ hơi lâu nên các mẹ cũng mất khá nhiều thời gian đó cho nên có thể mang theo sách, báo gì đó để đọc trong khi chờ đợi.
Chuẩn bị mổ
- Khi hồ sơ đến lượt mổ, các mẹ sẽ được phát 1 xấp phiếu 4 tờ là các tờ khai cơ bản, cam kết này nọ để sản phụ và người nhà ký.
Lưu ý, khi được gọi vào phòng A103 các mẹ nhớ kêu chồng hoặc 1 người thân đi cùng nhé. Họ sẽ được đứng ở ngoài phòng á để khi cần gì gọi vào cho nhanh!
- Ký cọt xong giấy tờ, kết quả xét nghiệm okie các mẹ sẽ được hỏi xem sử dụng bộ dụng cụ mổ nào, giải thích chi phí phẫu thuật, tạm ứng tiền sinh mổ và đợi bàn trống sẽ được kêu đi mổ.
Xong xuôi ha, giờ chỉ còn chuẩn bị tinh thần thật tốt lên bàn mổ thôi nha. Em 6h nhập viện, 9h hoàn tất thủ tục, 9h30 được kêu đi đẻ. 10h bác sĩ mổ xong và 30 phút sau được đẩy ra.
ĐĂNG KÝ PHÒNG
Sau khi mổ xong bảo người nhà qua phòng chăm sóc khách hàng đăng ký nhé, không phải ứng tiền hay đóng trước gì hết nhé!
Hoặc trong quá trình làm hồ sơ các mẹ có thể hỏi các cô vụ phòng cụng được, nhờ các cô khi nào có phòng thì kêu giúp, trường hợp quá đông sản phụ á.
CHI PHÍ
Vì em sinh mổ dịch vụ nên chi phí cũng hơi cao tí (em quan niệm sinh con chỉ 1, 2 lần trong đời nên chọn điề kiện okie tí), cộng tất cả các khoản lại tầm 20 triệu á. Em ở 4 ngày, mọi thứ đều sử dụng dịch vụ hết.
Nói chung lần đâu đi sinh nên em cũng lo lắng, hoang mang lắng nhưng khi sinh xong thấy mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản rất nhiều. Em chia sẻ vào dòng với các mẹ để yên tâm hơn khi vượt cạn nha.
Cho em nhiều chuyện xíu nữa là khi sử dụng dịch vụ sinh mổ các cô nói chuyện rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Bác sĩ do mình đăng ký nên làm rất okie và yên tâm không phải lo lắng gì nhiều!
Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nha!
Cuối cùng dặn các mẹ là, đi đẻ nhớ mang theo chứng minh nhân dân, hồ sơ khám thai + tiền nha! Đừng tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh (nếu nhà gần) mắc công phải trông, đợi khi nào vào phòng mổ nhờ người nha mang vào cũng được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1