Sáng nay em vừa giận chồng các mẹ ạ. Chẳng là em cho con bú xong, đau bụng quá nên chạy vội vào nhà vệ sinh nhờ chồng bế con cho ợ hơi giúp thì con ói đầy trên bộ quần áo đi làm nên chồng cằn nhằn. Ổng bảo là sao con bệnh mà không cho con đi bác sĩ, cứ giữ ở nhà cho nặng thêm hay sao. Nghe nói vậy mà em muốn cáu. Con em 6 tháng, dài 65cm nặng 6kg là đúng chuẩn rồi, chỉ có điều hay nôn trớ thôi. Trên mạng có nói trẻ nhỏ thì bị như vậy là bình thường mà. Nhưng mà lúc còn 2 mẹ con em ở nhà thôi thì em cũng có ngồi nghĩ lại. Con không bị thay đổi tư thế đột ngột, em cũng không cho bú quá no, bú xong lại cho ợ hơi vậy mà sao vẫn trớ? Em gọi cho mẹ em với một chị bạn thân, mọi người cũng bảo là bình thường, hoặc nếu trớ nhiều thì thử cho con uống men tiêu hóa vì có thể là rối loạn tiêu hóa. Các mẹ có kinh nghiệm thì sao ạ? Chia sẻ với em với nhé