Vào sáng ngày hôm qua (24/5), cảnh sát tại quận Damoh, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã nhận được tin báo về một thi thể nằm gần đường ray tàu hỏa trong khu vực.



Ngay khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một người phụ nữ, bên cạnh đó là cảnh tượng đau lòng khi cậu bé 17 tháng tuổi đang cố gắng lần tìm sữa mẹ trong tuyệt vọng.



Anh Monu Balmiki, 27 tuổi, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết "Chúng tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm gần đường ray tàu hỏa và đã báo cho cảnh sát. Nhưng khi lại gần, chúng tôi phát hiện 1 đứa trẻ đang ngồi cạnh thi thể người phụ nữ, vừa khóc vừa cố gắng bú sữa mẹ. Chúng tôi đã đau lòng đến rơi nước mắt".




Những bài viết hay về tình cảm mẹ con:


http://www.webtretho.com/forum/f4497/rot-nuoc-mat-voi-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-mau-tu-2282584/


http://www.webtretho.com/forum/f1706/nhung-cau-chuyen-ve-tinh-mau-tu-lay-dong-trieu-trai-tim-2351460/


http://www.webtretho.com/forum/f4497/tiet-lo-chan-dong-va-dau-don-ve-tinh-mau-tu-cua-nguoi-em-trong-ca-song-sinh-noi-tieng-vn-2296220/