Những gì mình chia sẽ cùng CM là những điều mình quan sát được từ 2 cách nuôi con của 1 bà mẹ Việt và 1 bà mẹ Tây. 2 bà đều là bạn của mình và con thì học chung vườn trẻ với con gái mình. Cái gì hay thì mình học hỏi nhé CM :Smiling:


Người VN khác với người nn là sinnh con xong ít nhất cũng phải 1 tháng cho mẹ con cứng cáp mới cho con ra đường. Có người còn nhiều hơn chưa kể là cho trẻ nằm trong phòng kín nữa. Người nn thì sinh xong mà mẹ khoẻ là 2, 3 ngày đã cho con dạo phố. Có người nói: sáng xuất viện, tối mẹ đã đi disco! điều nay cũng ko sai đâu CM ạ.


Bà mẹ VN mình tạm gọi là mẹ A, và bà mẹ Tây mình gọi là B cho dễ nhớ nhé.


Bà A sinh con gái vào cuối tháng 9. Lúc này thời tiết cũng gần chuẩn sang mùa Thu nên cũng tương đối lạnh. Sinh bé 3.5kg. Hai mẹ con đều khoẻ. Nhưng theo chỉ dẫn của bà ngoại và cũng lo con còn bé chưa quen với ko khí lạnh nên hai mẹ con cứ úm trong nhà. 1 tháng sau cũng chưa thấy ló ra đường. Mình gọi điện hỏi thăm, mẹ A bảo: cháu nó con non , ra ngoài lạnh về bệnh thì khổ cả nhà! với lại lỡ gặp vía nặng thì con lại khóc đêm. Thôi! cứ trong nhà cho chắc, chị ạ! Mình nghe thế cũng chẳng dám sang thăm vì biết người ta kỹ, giữ cho con, chẳng may mình sang lại có chuyện gì thì chết.


Những ngày sau đó thỉnh thoảng cũng thấy 2 mẹ con đẩy nhau đi phố, nhg sang tới mùa đông là bé được cho hẳn ở trong nhà. Cha mẹ vì thế cũng chẳng đi tới đâu, trường hợp phải đi thì cứ vừa tới nơi là đã chuẩn bị về! “ về cho cháu nó ngủ, lạ chỗ, ồn ào cháu nó quấy lắm”


Bà mẹ B cũng sinh sau mẹ A vài ngày vào đúng đầu tháng 10. Con trai chỉ có 2.8kg. Lúc mang thai mẹ phải ăn kiêng vì mẹ quá mập rồi. Dinh dưỡng cho con được cung cấp phần nhiều bằng thuốc bổ. Vậy nên thằng cu sinh ra da nhăn nheo, mặt nhìn như ông già??!! Chưa kể đầu tóc, lông mày lông my chưa có nhiều mà lại trắng tinh (giống bố tóc bạch kim) nên nhìn nó yếu ớt lắm. Cảm giác như đụng vào thôi cũng làm nó đau! thế mà sáng xuất viện, chiều mẹ nó đã gọi điện mời nhà mình cùng ra nhà hàng ăn mừng?! Ơ! mẹ con mày đã khoẻ chưa mà đi ra ngoài? Khoẻ hết rồi! bs bảo OK là đi thôi. Mày có đi ko để tao còn đặt chỗ? Uh. Ði! Thằng cu được đặt trong xe nôi, đắp chăn ủ ấm. Cứ ngủ khì khì mặc cho mọi người lại nhìn lại ngắm, chúc mừng bố mẹ nó. Ðến khi mọi người đông đủ, bố nó bế nó ra khỏi xe và đặt cho hắn nằm vắt vẻo trên tay cho mọi người cùng nhìn. Thằng cu cứ quắp chặt 2 tay 2 chân vào tay bố rồi ngủ nhìn cứ như con khỉ ôm cành cây vậy!!


Dĩ nhiên là những ngày sau đó hắn được cho ra ngoài thường xuyên, ít nhất cũng phải 1 lần/ngày bất kể trời lạnh hay nóng. Chưa kể nhưng khi mẹ nó phải đi chợ, đi chơi, tiệc tùng SN, cưới hỏi .. nó đều được tham gia. Bố mẹ tới đâu, nó tới đó, có khi 1,2 g sáng về nhà là chuyện thường. “ Cứ tập cho nó quen dần, chẳng sao cả! chứ chỉ ở nhà chăm con, tao xi-trét lắm”.