Chủ nhật vừa rồi mẹ dẫn Sâu đi siêu thị để mua một vài thứ đồ cần thiết, sẵn tiện cho con chơi luôn.


Có xe đẩy rồi mẹ nè, đi thôi!!!


Vì là chủ nhật đông lắm, nên con toàn ngồi trên xe mẹ đẩy đi rồi lựa đồ thôi...:Smiling:


Cái đầm này cũng xinh mẹ nhỉ?chắc hợp với dáng con....:Battin ey:


A!Mẹ ơi, mua sữa cho em Bim nữa nè, hết sữa em rồi...


Lấy sữa chua nữa....cái này thơm nè


Hôm nay đi siêu thị, sẵn dịp off với nhà mẹ Bi luôn, anh Bị đã đến rồi mẹ nè


Tính tiền thôi mẹ ơi!!!


hai mẹ con chỉ mua ít thứ lặt vặt thôi, vì có hẹn với mẹ Bi nữa....


Hẹn dịp khác,có thời gian mình sẽ "la cà" nhiều hơn, con hì.:LoveStruc: