Chip nhà mình 3 tuổi rồi nên mẹ không còn phải đánh răng hộ nữa. Nhưng khi con mới bắt đầu tập đánh răng thì nhiêu khê lắm. Các mẹ có con nhỏ chắc thấu hiểu bọn con nit nghịch ngợm thế nào.


Mình bắt đầu cho bé dùng kem đánh răng khi được gần 2 tuổi (Không biết có sớm không nhỉ?) Và dĩ nhiên là mẹ nói chuyện với con về việc vệ sinh răng miệng rồi đưa con đi mua kem đánh răng. Cho con chọn mầu bàn chải và mầu tuýt kem con thích.


Lúc đầu thì mẹ đánh cho con. Mỗi lần mẹ đánh cho con thì cũng hướng dẫn cho con để con tự đánh. Chỉ vài ba lần là bé có thể tự đánh răng được rồi. Khi mẹ muốn con đánh răng mặt ngoài thì mẹ bảo: Con I..i... Cho em xem cái răng xinh nào. Thế là bé nhà mình cứ I..i..., khoe hết cả răng cửa ra. Mẹ tha hồ chải. Muốn chải răng mặt trong thì mẹ lại bảo: Con A...a... đi nào. Thế là con cứ A..a cho me đưa cái bàn chải vào bên trong. Vậy là sạch cả trong lẫn ngoài rồi.


Bây gờ khi con tự đánh răng thì mẹ và con mỗi người một bàn chải đánh răng. Thi thoảng mẹ vẫn nhắc con I và A để mẹ kiểm tra xem con đánh răng có "đạt tiêu chuẩn Iso" ko :)). Còn con thì tự giác biết đánh răng thì phải lầm lần lượt những gì.