Lần đầu đi biển, bé nhà mình mới được 21 tháng. Nhìn thấy biển là sợ bám chặt lấy mẹ.


Buổi sáng đầu tiên 2 mẹ con tập bài chơi xúc cát. Mẹ ôm con và đổ cát vào chân con. Mới đầu con sợ, cứ lấy tay gạt cát ra và khóc. Mẹ vẫn kiên trì. Mẹ dạy con chơi xúc cát với các anh nữa. Dần dần con ko sợ cát nữa. Đã dám đi bộ trên cát. Thế là hoàn thành tốt mục tiêu buổi đầu tiên.


Buổi chiều hai mẹ con dắt nhau đi trên cát và từ từ xuống nước. Con lại sợ đòi bế. Mẹ lại chỉ biển, chỉ các bạn để con quên đi có sóng ở dưới chân. Một lúc sau con đã có thể đi dạo dọc bờ biển với mẹ.


Buổi sáng thứ 2 mẹ chuẩn bị sẵn một cái phao cho con (loại dành cho trẻ em). Cho con ngồi vào phao và từ từ tiến ra biển. Lúc đầu con cũng bám vào mẹ, mẹ lại dậy con vẫy tay vào nước tập bơi bơi. Hi hi, may quá một lúc sau con đã có thể bơi trên phao rồi. Khi đã thích rồi thì con ko muốn vào bờ nữa. Vậy là lần đầu ra biển con mẹ đã dám bơi trên biển rồi đấy các mẹ ạ.


http://www.flickr.com/photos/15486055@N08/5138160021/


rủ bạn đi dạo


http://www.flickr.com/photos/15486055@N08/5138769490/


Tiến ra biển nào!!!!!