Tôi không phải là nhà tâm lý cũng không phải là nhà giáo, đơn giản tôi cũng như tất cả các ông bố bà mẹ, luôn mong muốn đem đến cho con cái những điều tốt đẹp nhất, được giáo dục tốt nhất và chúng không trở nên ương bướng, khó bảo đến mức những ông bố bà mẹ như chúng ta phát điên lên.


Các nhà tâm lý học thường nhắc tới “khủng hoảng tuổi lên 3”. Đây có thể xem là một giai đoạn vô cùng quan trọng đối với trẻ. Ở độ tuổi này trẻ thường thích làm theo ý nó, khi cha mẹ bắt làm điều gì đó trẻ thường thích làm điều ngược lại. Chính sự ương bướng, khó bảo này của trẻ khiến cha mẹ khó chịu, cáu gắt, mắng mỏ, đánh đập đôi khi cảm thấy bất lực trước đứa trẻ.


Cách đây gần 3 năm, khi con gái tôi gần 3 tuổi, tôi cũng ở trong tình trạng như vậy. Tôi không dùng và không bao giờ muốn dùng biện pháp roi vọt với con bởi tôi biết đó không phải là cách giáo dục tốt. Nhưng quả thực tôi đã rất bực mình khi nói nhẹ con cũng không chịu nghe, càng nói thì con lại càng gào to mồm lên khóc. Tôi cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì, tôi đã phải sang một phòng khác để kìm chế con giận dữ của mình. Có những lúc tôi đã phải hét lên với con tôi rằng “Con có muốn mẹ chết không mà con cứ khóc lóc mãi thế”. Sợ mẹ chết con tôi lại càng khóc to hơn.


Cho tới một ngày, tôi tâm sự với chị bạn của tôi về phương pháp dạy con thì được chị cho mượn cuốn sách “Hãy để trẻ tự lựa chọn hay nghệ thuật yêu thương” của tác giả người Pháp Barry Kaufman. Và từ đó tôi đã có một phương pháp giáo dục tiên tiến dành cho đứa con tôi yêu thương.


Đứa trẻ sẽ học cách ứng xử, kỹ năng sống từ chính bố mẹ nhiều nhất. Khi các ông bố bà mẹ tức giận, thậm chí đánh mắng con không phải vì không yêu con, vì ghét bỏ con mà một điều đơn giản vì ông bố bà mẹ không còn phương pháp khác để con nghe lời.


Tôi cũng mong rằng các ông bố bà mẹ có thể ứng dụng triệt để phương pháp giáo dục trong cuốn sách này để xây dựng được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp và đầy ắp tiếng cười không chỉ với con cái mà còn với tất cả những người xung quanh.



Download sách tại đây