Cái răng, cái tóc là góc của con người – Đúng vậy, để chăm sóc cho con tốt nhất mẹ không chỉ là phải quan tâm tới con về những bữa ăn đủ dinh dưỡng; hay những chiếc áo quần đủ ấm vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè cũng như là giúp con học hành giỏi giang ở trường lớp tốt,… mà một điều quan trọng không thể thiếu được … đó chính là mẹ cần phải chăm sóc cho con có một hàm răng trắng, sạch và không bị sâu cũng như một mái tóc mượt mà ai cũng muốn có.
Mẹ còn nhớ lắm, ngày con mới bắt đầu biết nhận thức về việc phải đánh răng hàng ngày, không phải lúc nào con cũng hứng thú với việc đánh răng đâu. Vì thế, mẹ con ta đã cùng nhau xem quảng cáo kem đánh răng trên tivi – và mẹ đã chỉ cho con biết rằng việc đánh răng thì quan trọng như thế nào,.. con cũng có vẻ hứng thú hơn một chút. Một ngày khác, mẹ đã giả vờ kêu đau răng và con đã hỏi răng mẹ bị làm sao thế. Và mẹ đã nhăn nhó trả lời: “Cái răng của mẹ bị con sâu nó cắn con ạ.”
Con lon ton lại xuýt xoa hỏi: “Tại sao con sâu nó lại cắn răng của mẹ vậy mẹ?”
Mẹ: Ấy chết, chắc tại sáng nay mẹ quên không đánh răng con ạ.
Con: Từ nay mẹ đừng quên nữa mẹ nhé. Tối nay trước khi đi ngủ mẹ con mình cùng đánh răng mẹ nhé.
Mẹ (mừng thầm trong bụng) nói: Ừ, mẹ nhớ rồi con ạ.
Con còn nói là từ nay con sẽ nhắc mẹ cho mẹ đỡ quên nữa. Mẹ mừng lắm vì từ đó con đã thích đánh răng hơn rất nhiều. Rồi một ngày, mẹ dẫn con tới chỗ bày bán kem đánh răng và bàn chải trong siêu thị… mẹ chỉ con những chiếc bàn chải đánh răng nhỏ xíu hình con thú trông rất đáng yêu và còn cho con chọn loại kem đánh răng có mùi hương táo thơm lừng … tất cả đều làm con rất thích và vì thế trước khi đi ngủ cũng như sau khi ngủ dậy con đều nhanh nhẹn tự vào nhà tắm để tự đánh răng (mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở con phải đánh răng thật kỹ từ trong ra ngoài cho sạch sẽ và không bị sâu). Sau mỗi lần đánh răng xong con đều hà hơi vào mặt mẹ và nói: Mẹ thấy miệng con có thơm không? Mỗi lần như thế mẹ đều mỉm cười nói: Ui, miệng con trai mẹ có gì mà thơm thế và ôi, răng con trai mẹ làm sao mà trắng trẻo trông đẹp trai thế. Con thích chí cười khì và còn tếu mẹ nữa.
Cứ như vậy, thỉnh thoảng mẹ lại bày thêm trò mới để kích thích con tự đánh răng. Và vì vậy con trai mẹ đến giờ, hơn 5 tuổi rồi, luôn thích đánh răng và vẫn thường xuyên nhắc mẹ đánh răng để con sâu sẽ không cắn răng mẹ nữa. Và đặc biệt là có lúc con còn nói với mẹ: Mẹ ơi, con thích đánh răng lắm. :Applause: