Từ ngày đi học mẫu giáo mẹ rèn cho con phải đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Sáng dậy hai mẹ con cùng tập những bài thể dục nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi của con. Sau đó thì vệ sinh thân thể: mẹ lấy kem đánh răng rồi chỉ cho con cách đánh răng, lấy khăn mặt dạy con cách rửa mặt giống mẹ. Tiếp đến là thay đồ: mẹ hỏi hôm nay con thích mặc bộ quần áo nào, con nói áo phông có con khỉ và quần xoóc có hình quả bóng, mẹ không lấy mà chỉ cho con những chiếc quần áo đó nằm ở đâu để con tự tay lấy chúng xuống, mẹ lại dạy con cách mặc quần áo sao cho đúng và ngay ngắn.... Những ngày đầu dạy con rất vất vả vì con còn bé chưa nhận biết được hết những điều mẹ nói, mẹ biết phải mất khá nhiều thời gian để con có thể làm được những việc đó, nhưng mẹ không nản mà vẫn kiên nhẫn hướng dẫn con làm, nhiều lúc con khóc không làm theo mẹ lại phải vừa dỗ dành vừa dọa nạt để con nín khóc.


Con yêu mẹ rất muốn giúp con những việc đó nhưng mẹ không thể vì chỉ có như vậy thì sau này con mới có thể tự lo được cho mình thôi con ạ. Chúc con của mẹ có đủ tự tin để bước những bước đi đầu tiên trên con đường đầy khó khăn và thử thách phía trước. Bố mẹ yêu con nhiều !