20/11 đến rồi. Không biết các mẹ chuẩn bị gì để tặng cô? Mình thấy mấy ngày nay trên các diễn đàn, các trang báo đều rộn ràng việc quà tặng, tặng quà và tặng như thế nào. Nhìn chung nhiều gia đình chọn giải pháp “gửi thư” không kể là cô giáo mầm non hay tiểu học, trung học gì hết.
Bản thân mình và anh xã đều quán triệt là không “gửi thư” cho cô vì mình thấy không biết bao nhiêu là đủ, mà cách ấy cũng không tình cảm mấy. NGười nhận cũng ngượng mà người gửi cũng cứ thấy làm sao ý. Mẹ Chip chọn cách này. Các mẹ chia sẻ cùng nhé.
Mẹ cho Chip đi siêu thị, lựa chọn một món quá nho nhỏ, hợp với tài chính gia đình rồi nói với con đây là món quà để con mang đến tặng cô.
Tối qua, em nói chuyện với con về ý nghĩa của nhà giáo Việt Nam. Hỏi con xem hàng ngày con đến lớp với ai? Cô yêu con không?... Rồi kết luận là hàng ngày con đến lớp với cô, cô yêu con như mẹ... Mai con đến lớp nói cám ơn cô và tặng quà cho cô nhé. Món quà mà 2 mẹ con cùng mua ý. Rồi mẹ lấy giấy mầu cắt hình chiếc thiệp xinh xinh, mẹ trổ tài khéo tay vẽ hình hoa lá một chút rồi hướng dẫn con tô màu, trang trí cho chiếc thiệp mừng. Mẹ giúp con viết dòng chữ: Con Khánh Vi chúc mừng cô Hằng nhân ngày lễ tôn vinh nhà giáo Việt Nam. lớp con có 5 cô, mẹ cùng con làm 5 cái thiệp như vây.
Sáng nay, mẹ cho con tự cầm túi quà cùng chiếc thiệp của con đến lớp. Gặp cô ở cửa, con tặng cô và nói lời cám ơn. Mẹ thấy cô cũng vui, con thì cười tit mắt vì tự mình làm được 1 việc lớn.
Vậy là qua 2 năm cho con đi học, mình thấy là không nhất thiết là cứ phải “gửi thư” cho cô. Cơ bản là quan hệ hàng ngày giữa mẹ, cô và con thật tốt, tình cảm thật sự chứ không phải cứ đến ngày 20/11 mới thể hiện sự quan tâm đến cô. Chip nhà mình còn nhỏ, mình làm vậy chắc cũng đúng mực. Không biết các mẹ nghĩ sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1