Mình có ông anh họ dạy con ngộ lắm!! cái gì cũng được tính bằng tiền.
Anh ra điều kiện con học được điểm 1 ( tương đương điểm 10 ở VN) thì con nhận được 2 euro, điểm 2 thì 1 euro, điểm 3 thì ko có xu nào hết. Cuối tuần 2 con cứ đem vở đến cha mẹ tính điểm nhận tiền!! Anh bảo làm như thế mới khuyến khích được 2 đứa ( đứa học lớp 3 và thằng em lớp 1). Chúng nó tranh đua nhau xem đứa nào được nhiều tiền hơn nữa, như thề tuần sau đứa ít sẽ cố gắng hơn?!!
Ngay cả việc nhà cũng được tính tiền nữa. Hàng ngày cha mẹ đi làm nhg có 1 cái lịch những công việc cần làm trong ngày. Hai con cứ xem trước rồi đánh dấu vào, đứa nào làm việc gì thì cứ thế mà làm, tối về bố mẹ kiểm tra, tốt thì đánh số 1, ko tốt thì đánh số 0. Cuối tuần tính tiền 1 lần. Thường việc nhà chỉ có dắt chó đi dạo, lau chùi bàn ghế, xếp quần áo của cả nhà, bỏ rác, dọn bàn ăn, .. nhg việc mà trẻ con có thể làm được. Cô chị thì luôn được nhiều tiền hơn thằng em vì làm được nhiều. Anh chị bảo như thế lớn lên con bé đảm đang, con trai thì ko cần thiết!! nhưng để khuyến khích con trai anh chị chỉ yêu cầu thằng cu đừng nghịch đất cát, vặn nhỏ TV, ko ăn nhiều kem, ăn hết phần ăn, .. như thề cũng được trả tiền..
Anh kể có lần cô chị làm mất cây viết pake mắc tiền mà anh tặng hôm SN. Chị ra giải thưởng ai tìm được thì cho 3 euro! thằng em đi tìm để lấy tiền. Tìm 2 ngày ko thấy thằng em đòi lên 5 euro. Chị đồng ý!! cuối cùng cô chị bỏ quên viết trong lớp, 1 cô bạn cất hộ đem trả lại. Thằng em ko được tiền, mất công tìm, giận chị mấy ngày!
Giải thưởng như thế này mình thấy cũng hay hay là khuyến khích con học, làm việc nhà. Nhưng lúc nào cũng tiền, tiền... chẳng lẽ chỉ có cách này thôi à? làm như thế con biết đến tiền sớm quá có tốt ko? mình thấy có vẻ thực dụng quá. CM nghĩ sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ bố mẹ chỉ nên khuyến khích trẻ biết cách sử dụng tiền đúng mục đích, biết tiết...