Trị Mụn ở Thẩm Mỹ Viện Đông Á - Review + Hỏi về vấn đề lấy nhân mụn
Tình hình là em bị mụn cũng được 7-8 năm rồi. Nhưng đỉnh điểm nhất là 3 năm trở lại đây. Em cũng đã đi đủ BV Bsi Da liễu, Đông Y, dùng mỹ phẩm, skincare các kiểu rồi mà không hết. Tới khoảng tầm vài tháng nay mụn có đỡ đi một chút, nhưng thâm để lại quá nhiều nên em quyết định liều đến Thẩm mỹ viện 1 phen. Sau 1 hồi search, đọc review các kiểu thì em quyết định chọn Đông Á vì thấy khá nổi tiếng ( thật sự đến giờ em hơi hối hận vì quyết định của mình).
Chuyện em đi TMV này thì dài lắm. Khi nào có thời gian em sẽ viết review chi tiết cho mọi người. Bây giờ em vào vấn đề chính luôn. Em được tư vấn trị mụn trước rồi mới trị thâm. BS tư vấn là dùng công nghệ Laser Ance. Đọc trên quảng cáo thấy ghi là liệu trình 21 ngày, không nặn mụn, không để lại sẹo. Giá 1 lần chiếu tia Laser là 600k. Nhưng em đi vào tháng 10 đang KM, mua 14 lần tặn 7 lần. Tính tổng ra là 8.4tr. Nhưng còn phải mua thuốc uống, SRM, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm của bên đó hết 5,1tr nữa. Tính ra là bay hết 13tr5.( Em xót tiền lắm. Gì chứ ba mẹ ở quê kiếm tiền cực khổ cho mình chữa trị, nếu mà không hết chắc em hối hận chết mất)
Nhưng vấn đề là khi vào làm thì họ lại nói là chiếu laser vào thì mụn sẽ trồi lên, cần phải lấy nhân mụn ra. Với cả 21 ngày chỉ là chiếu tia laser thôi, còn muốn khỏi phải uống thuốc của họ từ 2 đến 3 tháng. Trước em có đi spa ở quê để lấy mụn 1 lần và hậu quả là mặt be bét hết luôn, không những ko bớt mà mặt còn khủng khiếp hơn. Buồn hơn nữa là nó để lại sẹo thâm với sẹo rỗ quá trời. Thấy bên Đông Á quảng cáo là không nặn mụn nên cắn răng đi chữa. Vậy mà giờ bên đó nói nếu không lấy nhân ra thì sẽ rất khó để chữa trị. Mà giờ sau 12 lần chiếu tia, em thấy mặt nổi lên nhiều mụn li ti, có cả mấy cái mụn sưng mủ bự tổ chảng ( trong mấy tháng gần đây em chưa gặp, thế mà giờ chiếu tia thì nổi lên). Em không biết cái này là tốt hay xấu nữa.
Mai em phải đi lấy nhân mụn rồi. Giá là 1tr5 lần đầu và 1tr cho các lần sau. Khâu nói giá họ cũng nói không rõ ràng, mỗi NV nói 1 kiểu làm em càng cảm thấy hoang mang hơn. Với cả không biết còn phát sinh thêm chi phí gì không nữa. 1t5/ lần nặn. Nghe là thấy xót xa rồi. Sinh viên như em thì làm gì có nhiều tiền mà đi spa hoài chứ. Có chị nào đã từng chữa mụn hay đi lấy nhân mụn ở Đông Á không cho em xin review với. Em sợ nặn xong giống như hồi xưa quá.....