Trên WTT có mẹ nào bị giống em không thì share cho em ít kinh nghiệm với! :(
Bàn tay em mùa hè da không được đẹp lắm nhưng dù sao cũng đỡ. Cứ đến giữa tháng 10 trở đi là nó nứt toác ra, các ngón tay bật máu, vừa ngứa vừa đau. Em chả làm được việc j với cái tay như thế cả. Em chả hiểu là bệnh do máu hay do da nữa. Đi khám cả da liễu cả uống thuốc ta rùi, bôi cả lá đọc của bọn Mường Mán j đó nữa,.. Nói chung trong ngoài đều đã đối kháng + tấn công nhưng đều vô ích
Ngại nhất là đi đâu không quen bít người ta lại tưởng mình bị làm sao :(( Thế này mà mai sau có người yêu làm sao em dám cho nó cầm tay huhu.
Có bác nào cũng bị như em thì share phưong pháp chữa cho em nha. Em đã gắng khắc phục bằng cách bôi đủ mọi thể loại kem dưỡng handskin lên rồi mà nó vẫn không đỡ đi tẹo nào cả. H không mong nó khỏi hẳn, chỉ cần mềm đi và đừng tróc chảy máu ra nữa thui là em sướng lắm rùi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bệnh này bà ấy ko sờ tay được vào xà...
- thuốc màu tím (e quên tên, nhưng ko phải thuốc tím), Hồ nước, hồ Tetrapred để bôi. bôi mấy...
Tớ cũng bị như thế. Bệnh này không chữa đc, mình phải sống...