Em lấy chồng từ năm 25 tuổi, tính ra, vợ chồng em sống với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Không biết các mẹ lấy chồng xong thế nào, chứ trong 10 năm này, bản thân em thay đổi nhiều lắm. Hồi còn con gái, lúc nào em cũng chỉn chu từ quần áo cho đến tóc tai, vậy mà giờ quần áo chỉ cần thoải mái là được, tóc tai nhiều hôm còn không kịp chải vì lo nấu nướng, chở con đi học cho kịp giờ :(



Cứ tưởng lấy chồng xong sao cũng được, nhưng sau một lần đi dự tiệc cùng công ty của chồng, em đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ các mẹ ạ! Vì xung quanh chồng toàn là phụ nữ trẻ đẹp thôi! Người nào da dẻ cũng trắng trẻo, láng mướt, body thì “chuẩn không cần chỉnh”. Cùng là phụ nữ với nhau, em nhìn vào còn “nghiện”, huống hồ là cánh đàn ông… Nhìn lại mình, vóc dáng xồ xề, da dẻ xấu xí, kém đàn hồi, lại còn thâm nám nữa, đến chán luôn… Mà nghĩ lại, đâu ai ép mình phải hy sinh nhiều đến vậy, chỉ là do mình tự bỏ bê bản thân mình mà thôi. Chưa kể, tuổi em giờ cũng đang trong giai đoạn lão hóa, không lo chăm sóc thì có mà hối hận không kịp. :(



Rồi cũng từ dạo đó, em bắt đầu làm quen với “khái niệm” skincare, nào là toner, serum chống lão hóa, rồi cả kem dưỡng ẩm, kem chống nắng… Mà dưỡng thôi chưa đủ, em còn vào các hội làm đẹp nhờ các chị ấy làm “quân sư” về cách bổ sung collagen, hạn chế quá trình lão hóa nữa.



May mà các chị trong ấy cũng nhiệt tình, chỉ cho em dùng sản phẩm Super collagen. Tìm hiểu trên mạng em thấy sản phẩm cũng khá chất lượng, lại đến từ Nhật nên mua luôn về dùng thử. Và đây là Super collagen mà em dùng suốt 3 tháng nay đây ạ!





Vì 35 tuổi nên em dùng loại Super collagen, loại này dành riêng cho chị em từ 25 -39 tuổi (còn có loại cho các chị lớn nữa, tí em bàn sau nè). Sản phẩm lành tính lắm, không gây tác dụng phụ. Em này có nhau thai cừu, collagen cá, elastin, hyaluronic acid các vitamin C, D3, E… lại có thêm glucosamine 1,500mg rất tốt cho người lớn tuổi (giảm triệu chứng thoái hóa khớp, ngừa loãng xương, đau nhức xương) và phụ nữ văn phòng ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (giúp làn da trẻ khỏe, căng mịn, chống lão hóa). Theo em được biết, mỗi độ tuổi khác nhau, chị em sẽ cần tỉ lệ các thành phần khác nhau để cơ thể được cung cấp đủ các chất cần thiết.



À nói trước, dùng loại này các mẹ phải kiên trì nha! Vì “chuột bạch” như em dùng 1-2 tuần đầu chỉ thấy da bớt khô và có vẻ sáng hơn chút đỉnh thôi. Mãi đến hơn 3 tháng mới thật sự thấy tác dụng, da căng, hồng hào, thâm nám mờ đi rất nhiều, xương khớp cũng linh hoạt hơn trước, nói chung như kiểu thay da ý, thích lắm. Ngày nào cũng như ngày nấy, trước khi ăn sáng hoặc sau khi đi ngủ em đều uống 1 - 2 nắp (khoảng 25 - 50ml), vì là dạng siro nên vị rất dễ uống luôn. Em khuyên các mẹ nên uống đều đặn trong 3 tháng đầu, sau đó thì duy trì cách ngày để giữ được hiệu quả sản phẩm nha ;)



Nói về giá cả thì em này hơi cao so với mặt bằng chung. Nhưng đổi lại, chai to dùng được lâu, là thương hiệu từ Nhật Bản, được kiểm chứng qua nhiều năm nên đáng đồng tiền bát gạo và dùng yên tâm lắm. Với tầm tuổi này phải bấm bụng đầu tư thôi các mẹ ạ!



Thích nhất là sản phẩm không sử dụng hóa chất, cũng như chất bảo quản. Bởi thế mà chai to oạch, vì nhãn hàng đã nén khí sinh học có lợi vào chai để bảo quản được lâu hơn mà. Chai to thì khó mang vác những lúc đi công tác, du lịch nên nhiều mẹ khác không thích, nhưng với em cứ an toàn là được :D





Còn đây là Super collagen COQ10 dành cho chị em trên 40 tuổi, em đã tìm hiểu rất kỹ về em này (vì trước sau gì em cũng dùng) nên chia sẻ thêm cho các mẹ biết nè. Loại này cũng hay ho lắm, cũng có nhau thai cừu y chang như Super collagen loại em đang dùng, với cả có thêm sữa ong chúa, elastin, collagen cá, các vitamin, dưỡng chất cải thiện xương khớp... Đây đều là những thành phần nổi bật và được nghiên cứu kỹ càng nên giúp bổ sung collagen, hạn chế quá trình lão hóa, cải thiện thâm, nám, nếp nhăn, tốt cho tóc và móng… Tiện thể, em chèn thêm clip mô tả chi tiết cả hai sản phẩm cho chị em tham khảo nhé!