E đang rất bức xúc nên phải lên đây nói luôn các mẹ ạ. Em định mua toner và mặt nạ, thấy mọi người bảo mỹ phầm thì nên mua ở Skin House, Sammi Shop hoặc Hanhstore. Em lên xem sản phẩm thì cái e thích chỉ có ở Skin House thôi. E inbox trên face thì đến ngày hôm sau mới thấy trả lời lại, e tư vấn bảo check hàng thì đợi mãi không thấy đâu cả, đến lúc e ấy trả lời thì đã đến buổi chiều. E bảo là mặt nạ thì cứ đưa nhiều loại tùy shop, e bảo e ấy chốt đơn và báo giá thì lại không thấy đâu. Đến ngày hôm sau, cuối chiều thì thấy 1 shipper gọi bảo xuống nhận hàng. Lúc này e đã rất bực với cái kiểu không chốt đơn, báo giá gì. Xuống nhận hàng thì toner nhầm sang sữa rửa mặt nhưng giá trong hóa đơn thì giá của toner, trong hóa đơn ghi 314k nhưng shipper lại bảo là shop bảo là 389k. Thì ra là hóa đơn thì chỉ ghi 15 mặt nạ nhưng ship đến 20 cái. E thấy làm ăn rất buồn cười, đến lúc gọi thì shop bảo là đưa sửa rửa mặt cho shop để đổi lại, e bán hàng còn hỏi 1 câu "toner là nước hoa hồng à chị?". Lúc này thì e đến nản luôn, bán hàng mà không biết toner là gì. Xong đến hôm nay e nhắn tin hỏi lại là hôm nay có ship lại toner cho e không thì thấy e tư vấn hỏi lại "sao ạ". Đấy khó chịu kinh khủng. E thề e cạch mặt Skin House, đi mua hàng mà cứ như đi xin đồ của các e ấy vậy.