Chào các mẹ, em là 8x đời cuối, ở quận 9, hồi chưa lấy chồng em chỉ có 49kg thôi, người cũng chẳng cao gì cho lắm, có 1m53 (em xin lỗi không dám lộ nguyên hình). Sinh xong đứa thứ nhất, 59kg, sinh xong đứa thứ 2 63kg, đứa sau đã gần 3 tuổi, 2 năm nay em ăn không dám ăn, ai chỉ gì làm nấy từ thải độc cho đến nhịn tinh bột có hôm tụt cả đường huyết, ăn cũng chẳng dám ăn mà may là con uống sữa ngoài... Kể lể để các mẹ biết em đã khốn khổ khốn nạn thế nào 2 năm trời quần quật xuống được gần 6kg. Cũng tự tin hơn nhưng giờ em gặp 2 vấn đề lớn:



Một là da đùi của em bị thâm và nhăn kinh khủngm khiếp không hiểu vì sao, đến nỗi em ngại không dám mặt quần đùi luôn. Hai là phần bụng dưới bị chảy xệ, sau khi em giảm được tầm 4 ký thì bắp tay bắp chân đều thon hơpnj nhưng riêng bụng vẫn rất chắc, sờ vào khá cứng và chảy xuống. mặc quần gen loại 1 mà vẫn trồi lên 1 đống. e đang rất nỗ lực lấy lại hình thể vì em làm bán hàng phải gặp khách thường xuyên và mặc đồ ôm.



HIện em đang phân vân có nên hút mỡ vì có nơi đang chào gói 27 triệu mà thực sự em thấy hơi ghê, chỉ sợ có biến chứng nào mệt, chưa kể em lại sợ máu me dao kéo... Chị nào đã có kinh nghiệm thì chia sẻ em nghĩ nhiều người cũng đang muốn giảm bụng như em.