Chào các mẹ, lúc trước da em đẹp lắm ý, xong rồi em nghe người ta bày cho xài thử bộ trị mụn
Proactive của Mỹ để sạch da và ngừa mụn (mặc dù em không có mụn), nhưng mà vì muốn da đẹp hơn nên em mua 1 bộ xài thử, thấy review trên mạng cũng tốt và thấy mấy đứa bạn mình mặt mụn tè le xài mà hết, nên em cũng xài. Xài được mấy ngày đầu thì rát mặt kinh khủng, rồi mặt bị mẩn đỏ, mụn nổi li ti, lúc đó e lên xem review thì cũng có mấy đứa nó bảo mới xài sẽ bị break out nhưng từ từ sẽ đẹp. nên e ráng xài hết vì nó cũng mắc tiền. Sau đó thì mặt e bị tầm 3 hay 4 cục mụn li ti dưới da thôi, mà nó không bao giờ hết được, e chuyển qua xài Neutrogena, rồi Estee Laudermà da nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Sau đó e nghe theo con bạn bày cho sử dụng kem gì ấy, e hỏi nó phải kem trộn không thì nó bảo không phải, e thấy nó xài cũng được 3 năm mà da vẫn đẹp nên e tin tưởng. Em mua về xài, mới 1 tuần đầu mà da đẹp và mịn kinh khủng, e xài lai rai cũng được 1 năm, đi đâu ai cũng bảo da đẹp, nhưng mà 3 cục mụn dưới da của e nằm 2 bên má vẫn chưa khỏi mặc dù toàn bộ khuôn mặt thì chuẩn rồi. Sau đó thì e muốn diệt tận gốc 3 cục này lắm, em bắt đầu xài thử cái acne peel của Sephora Dr. Dennis Gross Skincare thì từ 3 cục mụn thành 6 cục mụn li ti dưới da, nặn ra thì không được. Sau đó thì em ngưng sử dụng cái kem gì gì ấy vì em đọc trên mạng thì bảo là kem trộn, nên em sợ quá, ngưng thì nó bắt đầu nổi li ti nhiều hơn. Sau đó em ngưng sử dụng hết tất cả sản phẩm, rồi vài ngày sau em đi học bơi, chả biết có bị dị ứng với nước hồ hay không mà mặt em sau khi học bơi được 1 tháng thì banh chành luôn, mây giờ là mấy chục cục mụn li ti, mà chỉ có 2 bên má, còn trán và mũi thì vẫn mịn và đẹp lắm. Em mua thử bộ Innisfree em xoài loại volcanic pore cleansing foam (tro bụi núi lửa) và toner của nó, dưỡng ẩm thì xài green tea sleeping pack (nạ ngủ trà xanh), mà ngày nào em cũng xài nạ ngủ hết mặc dù người ta bảo xài 2 lần 1 tuần là tốt nhất, nhưng da em khô quá, sáng thì em xài kem chống nắng của Kiehl's và em xài thì hoàn toàn không bị ngứa hay mẩn đỏ gì cả, nhưng mụn thì vẫn như vậy, chả có tiến triển gì mấy. Sau đó thì em cũng lên đây, rồi lên nhiều trang web của Mỹ research mấy cách trị mụn li ti thì nó bảo xài sữa chua và bột nghệ, em có pha làm thử cùng với mật ong nữa thì cũng chả tiến triển gì, vì tuần nào em cũng phải đi học bơi, huhu. Rồi hôm bữa em đi nhổ răng, uống 1 đống thuốc kháng sinh nên mặt bây giờ nó tè le, đi đâu ai cũng bảo da mặt xấu dữ vậy, mới có 1 tuần àm xuống sắc quá. Bây giờ thì em đắp lòng trắng trứng và bột nghệ, mật ong, e đắp mỗi ngày 20 phút, rửa mặt nước muối rồi bôi Innisfree greentea thôi, sáng thì bôi kem chống nắng vì em sợ bị bắt nắng lắm. Em bôi được 1 tuần thì thấy mụn nó khô lại, e nặn nó ra mấy cái trắng trắng mà ít ak, còn tình trạng thì vẫn nhiều và tè le, các mẹ có lời khuyên nào giúp em được không chứ em mới 21 tuổi, chỉ được mỗi cái da mặt mà cũng xấu thì chắc FA mất....huhuhu...



Ak, em còn ăn chè đậu xanh rong biển và uống mật ong chanh buổi sáng để detox, thấy đi cầu được thôi chứ không biết hết mụn không nữa (bình thường lúc trước em không đi cầu được).