Đây là e nay mới lấy can đảm để post cho mn zem.... E mới lăn kim hôm qua về giấu nhà nói là té xe..Vì biết nói làm mặt sẽ bị mắng nặng... Sau khi lăn mặt e như thế này hnay được ngày thứ 2 r e không biết phải nên sứt ngệ hay tế bào đây gd cứ kêu sức ngệ rồi mua thuốc kháng viêm cho e lo cho e lắm .. nên e mới thấy hối hận . Mặt e cũng kh nổi tệ chỉ LCL to vs sẹo liti . Vì mê hàn quá nên muốn đẹp hơn .... Qua chuyện này e khuyên các me va chj e khi nào mặt rỗ sẹo to mún thay đổi thì hả làm pp này... Vì đau và gê kjh khủng hjxhjx
Mm xem ảnh thật e bên dưới cơ thắt mắc gì thì gửi tn FB : Trần Quốc Trung nhé
https://m.facebook.com/?_rdr#~!/
Bây h e còn hoang mang lắm vì dại dột mà làm cả nhà lo... Mặt e h e cũng sợ nữa ... Khuyên các mẹ hãy cân nhắc kĩ nhe!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị ơi cụ thể là cái nào...
Hơi tê tê thôi bạn, trc khi lăn kim ngta gây tê hết à. Mình làm bên Cao...
Ngta có bôi thuốc gây tê mà nên cũng ko đau lắm đâu bạn. Hơi tê tê à
Bạn lăn kim ở đâu vậy? có đau ko? mình sợ đau