"Nhất dáng nhì da", là phụ nữ ai lại không muốn mình luôn xinh đẹp, trẻ trung trong mắt mọi người. "Nhất dáng" thì hoặc là trời sinh, hoặc phải tập luyện rất vất vả, thậm chí thẩm mỹ, nên cá nhân mình không dám lạm bàn đến, chỉ có thể ăn uống điều độ, tập thể dục nhẹ nhàng và hài lòng với những gì mình có thôi. Nhưng "nhì da" thì mình thiết nghĩ hoàn toàn có thể, bằng chứng là nhờ chăm sóc da, tóc cẩn thận nên mình luôn được khen trẻ, "tóc bạn/chị đẹp quá" hoặc "da mịn quá". Có lần mình dạo BigC, bé ở quầy Nivea mời test da, kết quả nào cũng tốt đến nỗi em nó không tư vấn gì được luôn, ngược lại còn hỏi mình kinh nghiệm :)). Mình cũng không dám nói quá, nhưng thực sự là mình gặp ai cũng được khen da đẹp (riết rồi đơ luôn) và hỏi bí quyết. Mình sẵn sàng chia sẻ, nhưng mình rất không thích những ai nghe xong rồi phán một câu: mất công, tốn tiền, thôi khỏi, để tự nhiên (vậy thì làm ơn đừng hỏi). Vậy nên chị em nào theo chủ nghĩa tự nhiên thì xin mời lui bước, đừng tốn thời gian đọc bài của mình ạ, đây chỉ là những dòng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình thôi.


Kinh nghiệm của mình cực kỳ cơ bản: sáng tối sau khi rửa mặt, luôn sử dụng kem dưỡng. Tốn tiền? Thực ra không tốn bao nhiêu, hai lọ kem dưỡng day/night tầm 400k (loại trung cấp), mình dùng được trong hơn 4 tháng. Mỗi tháng 100k chăm sóc cơ bản cho gương mặt của mình, "mặt tiền" của mình khỏe mạnh, mịn màng, đáng quá đi chứ. Tốn thời gian? Mình cam đoan là chỉ tốn của bạn chưa đến 5 phút một ngày, làm được không?


Về nhãn hiệu, mình đã dùng Lancome, Olay, Yves Roche, Body Shop, L'Oreal và một vài nhãn hiệu trong nước (Pond's, Hazeline...) nhưng gắn bó với mình dài lâu là Olay và mới đây là Body Shop, còn da mình là da thường, ít dị ứng, ít mụn. Lancome đắt nhất nhưng hoàn toàn không hợp với mình, dùng bị khô, chỉ dùng khoảng 2 tuần rồi bỏ (vẫn tiếc, giữ lại nhưng bị hỏng, vứt, xót tiền). Yves Roche dùng có cảm giác quá nhẹ, không có bất cứ thay đổi gì, dùng một hồi thì chán, đổi qua dùng thử L'Oreal nhưng cũng không ấn tượng lắm, lại quay về với Olay. Dòng Olay mình sử dụng từ lúc bắt đầu dưỡng da (25 tuổi), thấy thích hợp nhất với chị em mình, giá thành không quá cao, đáng tin cậy, dưỡng da khỏe, mượt, dễ tìm. Dạo này đang bị cuồng Body Shop nên mình dùng thêm dưỡng da dòng này, cảm nhận cá nhân là mềm mượt như Olay, dưỡng ẩm tốt, mùi thơm dễ chịu hơn Olay. Hàng trong nước mình đánh giá Pond's tốt hơn, trắng hồng nhưng có một số chị em khác không thích vì bị bắt nắng. Cái này thì tùy cơ địa và tùy sở thích, bây giờ mình thiên về dưỡng da khỏe mượt hơn dưỡng trắng.


Tất nhiên, đó là cơ bản. Nếu bạn có thể chi thêm tí xíu thời gian và tí xíu tiền nữa thì bạn nên dùng sửa rửa mặt. Mình dùng trước khi đi ngủ. SRM thì mình không khuyên dùng loại nào đặc biệt, mình cũng dùng rất nhiều loại nhưng không thấy khác biệt nhiều, nên tùy sở thích bạn lựa chọn. Tuy nhiên, mình nghĩ nên có một chai SRM có hạt, để thỉnh thoảng mát xa da mặt, tẩy tế bào chết rất tốt.


Bài viết dài quá rồi, nếu chị em nào vẫn có hứng thú thì mời đọc phần 2 ạ :x