Mình bị mụn dị ứng corticod 2 năm rồi. Đỡ đỡ rồi lại lên nhiều như lúc mới bị. Trong 2 năm bỏ kem đó mình thử qua rất nhiều cách trị mụn từ thiên nhiên đến mp xách tay. Giờ đâu lại hoàn đó còn khủng hơn trước. Trong Tết vừa qua, mình quyết định đi da liễu Âu Á ở đường Nguyễn Văn Luông khám, giá ở đây khá đắt, mình chỉ xét nghiệm máu, lấy dịch mủ và thuốc uống (thuốc Tây+thuốc Đông Y) mà hết 6 triệu. Mình uống đc 5 ngày rồi, ngày thứ 3 da mình lên nhiều hơn lúc chưa uống, gọi hỏi bs thì chị ấy nói là đang đào thải do tác dụng thuốc đông y, cứ tiếp tục uống hết thuốc thì tái khám, chị ấy sẽ xem tình trạng như nào, vì còn tùy cơ địa. Ngày thứ 5, mình thấy một số mụn đã khô và tự bong ra. Nhưng nhìn tổng thể thì số mụn mới mọc lên vẫn nhiều hơn mụn khô nhân. Mình sắp tái khám rồi, lần này mình quyết theo đến cùng. Không còn gì để mất nữa, quá kinh dị rồi, có thêm chút nữa cũng không sao. À, có ace nào trị đây chưa nhỉ?!