Chào các mẹ. Vấn đề muôn thuở của chị e mình là mỡ bụng. Có ai đau khổ như e ko? Xong tập 2 bụng 94. Giờ bé 1t đo lại bụng 100. Khổ ko biết để đâu cho hết. Gặp người quen thì toàn hỏi : bầu nữa hả. Người lạ thì cứ: chào chị bầu.... chán. E cày đủ diễn đàn thì thấy chỉ đủ cách: chanh mật ong, gập bụng, rượu gừng, nước vỏ chanh đun sôi,còn có nguyên bài nói về 1 bé uống nước khổ qua ép nữa chứ.... đủ các kiểu. Nay có nhỏ bạn chỉ dùng cao lá rừng zn. Cho e hỏi trên diễn đàn of mình có mẹ nào dùng chưa ạ cho e xin ý kiến. Hoặc ai có kinh nghiệm gì hay xin chỉ bảo cho e và các mẹ cùng nỗi khổ với e đi ạ. E nói e mà đuổi đc lũ mỡ kia e sẽ hậu tạ nhìu nhìu ạ. Cám ơn các mẹ.