có ai biết cách trị thâm với sẹo lõm ko chỉ em với ạ
Em năm nay 20t, em đã qua 2 lần sử dụng kem trộn, và em đã tàn phá mặt em như này. Da mặt em thì lúc xưa mịn lắm, trắng nữa, cũng ko sd mỹ phẩm gì. Tới năm 2014,cuối năm em học 12 chị em có mua cho em lọ kem ốc sên New today của Cty Đăng Dương ,lúc đó em dùng thôi chứ cũng ko biết kem trộn là gì. Dùng nó thì mặt em trắng lắm, đã mịn lại còn mịn hơn. Em dùng dc 1 hộp thôi, tới khi năm đầu em vào đại học do đau ốm nên bỏ bê, mặt em bắt đầu bung bét từ đó. Mụn nổi dày đặc em phát hoảng, toàn mụn bọc mà ẩn dưới da, lúc đó gặp ai em cũng bị quở hết, lúc đó ước gì chỉ có cái hố mà chui vào thôi. Em cũng lên webtretho tìm tòi rồi em đắp bột yến mạch, rửa mặt với nước muối, t.g sau em mua hộp kem trị mụn opera về bôi, nói chung ai chỉ gì em cũng làm hết, chỉ mong hết mụn. Sau 1 năm trời thì em cũng hết mụn. Để lại trên mặt là 1 đám thâm, đỏ cả mặt, do da em trắng nữa, cái này khó trị gấp mấy lần mụn. Rồi em cũng kiên trì đắp trà xanh thường xuyên, em đắp từ cuối năm 2015 tới tháng 4/2016, đỡ thâm chút ít ạ. Em lên fb thì thấy người ta quảng cáo kem face huyền cò, có trị thâm, dưỡng trắng da. Em thì cũng sv thôi, em cũng để dành được ít tiền nên cũng suy nghĩ xem review nhiều lắm rồi cuối cùng cũng rinh nó về. Dùng dc 2th thì da em mờ thâm hẳn, da mịn mướt, trắng nữa, nhưng để ý thì thấy mụn ẩn li ti đầy 2 má. Nhưng em vẫn dùng, lúc đó em chỉ nghĩ trị hết thâm thôi là mừng lắm rồi, với đi đâu cũng được khen da đẹp. Hết 1 hộp thì em ngưng, em tính ngưng vài hôm xem có bị gì ko thì mua tiếp. Em ngưng dc 1 tuần da bắt đầu ngứa, nổi hột mụn nước li ti khắp mặt, lúc đó nghĩ bị dị ứng hay gì đó thôi. Sang tuần thứ 2 mụn bắt đầu nổi lên 2 bên má, mụn mà độc lắm, kiểu ẩn dưới da, ko có nhân, toàn là máu bầm và mủ. Lúc đó mới biết mình lại bị dính kem trộn. Em tự ti lắm, đi đâu cũng bịt khẩu trang, bạn bè ai cũng hỏi, em cũng ko dám nhìn em nữa. Em hay nặn mụn bậy, em càng soi gương càng nặn, mà mụn em thì toàn máu độc thôi, em phá ra để lại đám sẹo rổ. Sau thì em mới đi spa lấy mụn đều đặn, rồi bôi thuốc, rồi đỡ mụn. Còn thâm với sẹo thì em mới đi lăn kim, em lăn dc 2 lần rồi ạ, nhớ lại cảnh nặn mụn, với lăn kim thì em sợ, toàn máu và nước mắt. Da mặt em hiện còn thâm đỏ, sẹo 2 bên má. Chị nao có cách trị sẹo với cả thâm ko chỉ em với ạ. Bây giờ em chán lắm ạ, sắp tết rồi. Em mất niềm tin vào mỹ phẩm vn quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1