Các chị xem có cách nào giúp em với !Huhu :Crying: Cách đây 1 tháng em đi Da liễu khám mụn, đc ông bác sỹ kê đơn cho , về uống 1 tháng rùi mặt lên chi chít đủ các loại mụn, da thì sần sùi! Nói chung là vô cùng kinh khủng! Em đúng là kiểu đi chữa lợn lành thành lợn què! Em vẫn bị mụn từ lâu rùi nhưng mà ko đến nỗi kinh khủng, jo đi chữa thành ra còn mọc ghê hơn! Ai gặp cũng hỏi dạo này làm sao mà mặt mũi ghê thế! huhu Em định đi khám lại xem thế nào nhưng tình hình là đọc mấy bài của các chị trên này thấy ko khả quan lắm! Có đứa bạn em chữa ở bác sỹ Bảo 19 Cao Bá Quát thì thấy khỏi. Em đang phân vân vì thấy đọc mấy topic cũng có mấy người ko khỏi mà mặt còn mọc nhiều hơn! Chị nào chữa ở đấy rùi cho em lời khuyên với! Năm nay sắp ra trường rùi mà mặt mũi thế này chắc ko dám đi đâu mất thui!