Chào các chị . Em có 1 vấn đề mà ko biết hỏi ai cả ! Gần đây chồng em rất hay nổi cáu vô cớ ạ , hay tức giận và ko kìm chế được suy nghĩ và hành động của mình . Chồng em 26t , sức khỏe bt ạ , ko có bệnh tật gì cả . Chồng em 1 mình lo cho vợ con và cả nhà ông bà nội đều do 1 tay chồng em lo lắng hết . Gần đây làm ăn ko được thuận lợi nên chồng em luôn căng thẳng , lúc nào cũng suy nghĩ kiếm tiền ạ . Vì vậy nên rất hay cáu gắt . Hơi 1 tí là cáu ầm lên , to tiếng với mọi người , kể cả con gái . Bình thường chồng em rất thương và chiều con nhưng hôm nay chỉ vì anh đeo mãi ko được cái kính áp tròng mà anh quát con làm bé sợ khóc ầm lên . Mỗi khi anh làm ko được việc gì hay có gì ko vừa ý 1 tẹo thôi là anh lại nghiến răng , lại cáu lên . Sau đó lại ko hiểu sao mình lại như thế ? Em đã cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ cho chồng , nhắn tin an ủi anh ấy vì chồng em là người sống nghiêng về lí trí nên ít khi nói về chuyện tình cảm và cũng chẳng bao h chia sẻ với ai ( kể cả vợ) tâm tư của mình . Em thấy lo cho chồng , cứ tiếp tục như vậy sẽ ko kiểm soát được hành động và lời nói của anh ấy , thêm nữa sẽ càng thêm căng thẳng , stress và ảnh hưởng đến sức khỏe . Theo các mẹ em có nên khuyên chồng đi khám bác sĩ tâm lý ko ạ ? Nếu chồng ko chịu đi thì em nên làm gì để giúp anh ấy ạ ? em ở Thái Nguyên nên việc tìm bác sĩ tâm lý tốt chắc ko được như ở nơi khác ! Em mong tin mọi người