Chào các cha mẹ.Em thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người.Dì của em vì chuyện gia đình nên 2 tháng gần đây dì lo nghĩ,không ngủ,không ăn,không thiết gì cả..Dì chỉ muốn nghĩ tới cái chết..Hôm trước giỗ ông về gặp dì mà em không nhận ra nữa.Dì chào mọi người rồi nói là "giỗ bố xong dì đi đây,dì không sống nổi nữa"...Em xót xa lắm.


Thật sự mọi người khuyên giải nhiều mà dì không muốn nghe nữa.Em chỉ nghĩ tới việc tìm 1 bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm và cách để dì sẽ suy nghĩ thoải mái và vui sống hơn lên.


Cha mẹ nào có quen hay có số điện thoại của bác sĩ nào giỏi xin giới thiệu cho em với..Thật sự cần lắm.


Em xin cảm ơn rất nhiều