Em viết rõ địa chỉ trên chủ đề bài để mọi người có ai đã từng ghé qua địa chỉ này sẽ có chung nỗi bức xúc như em. Chả là thế này : gần đến ngày giỗ anh trai của em, nhà em muốn đi gọi hồn anh (thật lòng là em kô phải là người mê tín nhưng riêng gọi hồn em đã từng chứng kiến và em thật sự tin và không thể giải thích vì sao lại đúng 1 cách đáng ngạc nhiên như vậy). Được nghe mách là chị Mai (chừng 30 tuổi) ngụ tại địa chỉ 325 Đường Hồng Hà gọi hồn cực ĐÚNG, và mẹ em cũng là người mà đã phải chầu chực ở nhà chị ta đến 1h30' sáng mà cuối cùng cũng chưa đến lượt. Em nghe kể thấy bảo đông đến mực độ đấy nên cũng muốn qua xem thế nào? Giờ làm việc của chị ta là từ 2h trưa mà mọi người ngồi chầu từ 1h trưa để đợi CÔ (cách xưng của các con chiên ở đó khi em ngồi chờ được nghe) nhưng cô thì hỡi ôi nào : đang ngủ, rồi sau đó gọi lại bẩu : đang còn đi ăn cháo gà, xong màn ăn là : đang trà ngự...ặc ặc...thề với cả nhà là con em thì nhỏ, sốt hết cả ruột đến đúng tầm 5h em định bỏ về thì CÔ xuất hiện. Các con chẳng ai bảo aitrời ngồi im phăng phắc. Nhà em được ghi chú " con mọn" và phải dúi thêm cho lão ghi đăng ký 50k (giá gọi :150 + 50k lệ phí xếp hàng).
Bắt đầu là màn lễ : CÔ nói bằng cái thứ tiếng nửa tàu + nửa tây + pha chút Việt mà chỉ có lão ghi tên đăng ký mới dịch nổi. Xong màn đấy đến nhà em xếp hàng đầu tiên : gọi Quan Thần Linh nhà em, bà xổ cho 1 tràng pha tàu em căng hết cả đầu, vận hết cả trí não ra luận rùi kô tài nào dịch nổi. Rồi : quan tức vuốt mặt : ĐI.
Lượt 2 : anh trai em: 1 màn tương tự. Anh tức : vuốt mặt, rồi : THĂNG.
Lượt 3 : bà nội chồng em : nguyễn y vân.
Sau khi cả 3 màn trên diễn ra. hồn đi, CÔ hiện nguyên hình bà chửi em te tua cả nhà ạ. Em nóng hết cả mặt, giữa chốn đông người, trước em là cái điện thờ to tướng nhà bà chẳng nhẽ em lại lời qua tiếng lại với bà í. Mà em nói thật chứ CÔ này mà ra đường á, em trả cho 1 bài cho biết thế nào lễ độ. Cái kiểu miệng NAM MÔ mà hành xử kiểu củ chuối đấy. Em biết tỏng là em gọi đầu tiên, sau đó là hàng loạt các con chiên đang mắt chữ A miệng chữ O đang chờ đợi, bà sợ bị hố bà mắng em kêu kô biết gọi hồn. Em mà biết gọi thì em chẳng ngồi vào chỗ bà í chứ em ngồi chầu trực chờ bà mấy tiếng làm cái quái gì. :mad: Bà lại còn dám kêu là : gọi cho chị đầu tiên mà như này " SÁI" hết cả. Em hỏi cả nhà là HỒN mà SÁI được thì Y HỌC BÓ TOÀN THÂN....:Surprise: Xong bà phán là quan Thần Linh nhà em là người tàu nên bà nói tiếng Tàu khó nghe...thử hỏi quan nhà em là người PHÁP chắc bà nói tiếng ??????:Clown:
Em về mà tấm tức lắm í, tự nhiên kô đâu chẳng đc việc mà còn được nghe hẳn 1 bài COCACOLA.
Em viết bài này kô có y gì ngoài mong rằng không có bố mẹ nào mất xiền NGU như em, hixxxx.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1