các bố mẹ có biết chùa nào xin vòng trừ tà (vòng bằng đồng, màu vàng) ko ạ chỉ em với.Mà em ở hồ chí minh lận. Dạo này em hay bị bóng đè, mà trong ký túc xá có nhiều chuyện khó hiểu lắm cơ.e sợ lắm....thằng bạn em nó cũng có 1 cái vòng trừ tà, nó xin trong chùa ở đắc lắc.Lúc tụi trong ký túc xá gặp ma, cái vòng trừ tà của nó rung lên, thấy ghê lắm.Mấy đứa kia đều cảm nhận dc ma, nó có đeo vòng nên nó nói nó cũng cảm nhận được có điều khác thường,nhưng mà nó nhắm mắt ngủ luôn. Ký túc xá tụi nó dọn ra ngoài gần hết rồi.
em hỏi nó xin vòng làm sao nó nói nó về quê nó ở đắc lắc nó nói ông sư cụ trù trì cho cái vòng trừ ta,sư cụ mới cho vòng làm phép,bôi dầu rồi đeo vòng cho nó. Xong nó mới đưa 1 ít tiền tùy tâm nói là gửi sư cúng giường(hay là cúng dường hay là cúng giàng gì đó. em ko nhớ rõ)
Có bố mẹ nào biết chỗ nào xin ko ạ.Tại bữa em có đi mấy chùa lớn ở tp, nhưng mà họ ko có cho xin mà mua, mình tự mua rồi mình tự vô cầu, chứ ko phải là xin rồi dc làm phép, mà vòng bán đó toàn là vòng mã não, hột thời trang ko à. Em thấy nó giống kinh doanh thế nào ấy nên sợ ko linh ạ..
Em duy tâm lắm ,nên các bố mẹ nào ko tin mấy chuyện này thì đừng ném đá em ạ, hixxx